Sáng 16/10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, được cử hành tại nhà riêng của cô dâu ở Thanh Hóa. Buổi lễ diễn ra riêng tư và kín đáo, chỉ có sự tham gia của hai bên gia đình và số ít đồng nghiệp thân thiết. Trong tháng 10, cô dâu, chú rể sẽ tổ chức hôn lễ tại quê nhà của Nguyễn Viết Vương ở Quảng Trị.
Khoảng 8h, chú rể Nguyễn Viết Vương cùng nhà trai mang theo 7 tráp ăn hỏi đến nhà gái trong niềm hân hoan, phấn khởi của người thân 2 bên gia đình.
Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà rạng ngời cùng thiếu gia Nguyễn Viết Vương
Thiếu gia Nguyễn Viết Vương cùng bố mẹ.
Dàn bê tráp là hoa á hậu nổi tiếng.
Trong ngày trọng đại, Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện áo dài truyền thống trắng. Mỹ nhân quê Thanh Hóa không trang điểm và làm tóc cầu kỳ, tự tin khoe vẻ đẹp thanh lịch, mộc mạc. Thiếu gia Nguyễn Viết Vương cũng diện áo dài trắng đồng điệu, nắm tay và chăm sóc vợ trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ. Nam doanh nhân cùng bố mẹ đã mang sính lễ "khủng", đầy đủ theo phong tục truyền thống để đến hỏi cưới nàng hậu. Bên cạnh của hồi môn từ bố mẹ, Đỗ Thị Hà còn được bà ngoại tặng vàng.
Những bông hoa màu trắng đầy nổi bật trên nền xanh, tạo nên không gian đậm chất truyền thống.
Cặp đôi tươi cười rạng rỡ.
Ảnh: Tạp chí Tri Thức, Phụ nữ Pháp luật, Thanh Niên