Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Những giây phút căng thẳng nghẹt thở giải cứu hai cô giáo bị đất đá vùi lấp

(DS&PL) -

Trên đường đi dạy về, hai cô giáo ở Nghệ An bị đất đá do sạt lở vùi lấp. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng ứng cứu, giải thoát nạn nhân.

Sáng 30/9, báo Vietnamnet thông tin, ông Vàng Kiên Cường, Chủ tịch UBND xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, người dân địa phương vừa giải cứu hai cô giáo bị đất đá sạt lở vùi lấp ra khỏi hiện trường, tiến hành sơ cứu và nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường hai cô giáo mắc kẹt do đất đá sạt lở. Ảnh: Vietnamnet

Theo lãnh đạo xã, khoảng 17h cùng ngày, cô Vọng Thị Thương và Lương Thị Thanh Thủy - giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An - đi dạy học trở về.

Khi hai cô vừa di chuyển đến quốc lộ 7 đoạn qua bản Ang, xã Xá Lượng, bất ngờ bị đất đá, cây cối từ phía taluy đường xuống vùi lấp, kẹt vào lan can sắt kè quốc lộ 7.

Rất may, trong nhóm có các cô đi cùng đã hô hoán và gọi người dân gần đó đến ứng cứu. Lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cả xã đã nhanh chóng có mặt, điều động máy múc để đưa hai cô giáo ra khỏi vùng bị nạn. Thời điểm xảy ra vụ việc vào đúng giờ tan tầm, có nhiều người qua lại nên quá trình giải cứu không mất quá nhiều thời gian, ước chừng hơn 40 phút.

Nhiều người chung tay giải cứu hai cô giáo bị vùi lấp khi đi dạy về. Ảnh: TTXVN

Máy móc được huy động đến để ứng cứu. Ảnh: Cap từ video

Ông Chu Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Kiền là người trực tiếp chỉ huy cứu nạn tại hiện trường. Sau quá trình giải cứu đầy căng thẳng, ông Hùng chia sẻ: “Ngay sau khi nhận được thông tin có người gặp nạn, chúng tôi đã huy động lực lượng tại chỗ gồm: Công an; dân quân, người dân... lên đến hơn 20 người. Ngoài ra, huy động máy múc, cờ lê, mỏ lết, máy cắt, cuốc, xẻng tìm cách cứu người thoát ra vùng sạt lở.”

Người dân cùng cờ lê tháo ốc vít taluy sắt để cứu người. Ảnh: Vietnamnet

Hai nạn nhân sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tương Dương cấp cứu trong tình trạng bị tức ngực, hoảng loạn nhưng an toàn về tính mạng.

Tối 29/9, báo Tuổi trẻ đưa tin, cô Nguyễn Thị Nhung - hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền - cho biết sức khỏe, tâm lý hai cô giáo đã ổn định và đang được theo dõi tại Trung tâm y tế huyện. Trong đó, cô Thủy bị gãy xương sườn, cô Thương bị thương nhẹ.

Như Quỳnh (T/h)

Tin nổi bật