Hoàn Châu Cách Cách 1997 có thể coi là một trong những bộ phim quốc dân của màn ảnh Hoa ngữ. Thành công và sức ảnh hưởng của tác phẩm này đã đưa tên tuổi các diễn viên tham gia lên hàng sao và vẫn in sâu vào tâm trí các fan dù đã hơn 20 năm trôi qua.
Tại Trung Quốc, phim được xếp vào hàng kinh điển, là "bảo vật trấn đài" của đài Hồ Nam. Mùa hè năm nào phim cũng được phát sóng trở lại nhưng vẫn nhận được sự yêu thích của khán giả.
Hoàn Châu Cách Cách 1997
Hoàn Châu Cách Cách có 3 phần khác nhau. Phiên bản kinh điển được sản xuất 2 phần vào năm 1997 và 1998. Phần một có tên là Bức tranh định mệnh dài 24 tập, phần 2 là Hoàn Châu cách cách dài 48 tập. Dàn diễn viên chính là Tô Hữu Bằng, Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Châu Kiệt... Phần 3 của loạt phim có tên là Thiên thượng nhân gian, được sản xuất năm 2003 với dàn diễn viên mới gồm Huỳnh Dịch, Cổ Cự Cơ, Mã Y Lợi, Châu Kiệt....
Nhiều năm qua đi, những khán giả của Hoàn Châu Cách Cách vẫn giữ trong lòng mình một thắc mắc liệu nàng Tiểu Yến Tử có thật trong đời. Trước đây, có nhiều ý kiến cho rằng Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách là vai diễn hư cấu của nữ văn sĩ Quỳnh Dao.
Tuy nhiên, cách đây không lâu, người ta phát hiện nhân vật Tiểu Yến Tử có thật ngoài đời và sống ở nhà Thanh.
Theo các tài liệu ghi lại được, nữ văn sĩ Quỳnh Dao đã lấy cảm hứng cho tác phẩm của mình nhân chuyến du lịch đến Bắc Kinh, Trung Quốc.
Nhân vật Tiểu Yến Tử do Triệu Vy đóng.
Câu chuyện về một nàng công chúa không rõ danh tính, được nhận làm con nuôi của hoàng đế Càn Long, đã trở thành nguồn cảm hứng để nữ sĩ Quỳnh Dao sáng tạo nên Hoàn Châu Cách Cách. Bộ truyện này sau đó trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của bà. Dù ngày nay phần mộ của nàng công chúa đã không còn nhưng câu chuyện truyền thuyết đằng sau vẫn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người.
Theo đó, một trong những truyền thuyết được lưu truyền cho biết, hoàng đế Càn Long trong một lần vi hành đã lạc vào một ngôi làng nhỏ cùng hai tùy tùng. Tại đây, ông được một ông lão nghèo và cô con gái nhỏ tiếp đón nồng hậu. Cảm mến trước sự chăm sóc của cô bé, Càn Long đề nghị nhận cô làm con nuôi, tặng cô một chiếc khăn tay với lời hứa rằng cô có thể đến kinh thành tìm ông nếu gặp khó khăn.
Nhiều năm sau, khi nạn đói hoành hành, hai cha con ông lão phải lên Bắc Kinh chạy nạn. Trong cơn tuyệt vọng, cô gái gặp lại một trong hai tùy tùng của Càn Long và được đưa đến gặp nhà vua. Giữ lời hứa năm xưa, Càn Long cưu mang cô bé và phong làm công chúa sau khi người cha qua đời.
Tuy nhiên, cuộc sống trong cung không mấy êm đẹp. Cô phải chịu sự ghẻ lạnh và buồn bã, dẫn đến bệnh tật và qua đời khi còn trẻ. Thương tiếc "nghĩa nữ", Càn Long cho xây dựng mộ phần theo nghi thức hoàng gia tại một vùng riêng ở phía Tây Bắc Kinh, được gọi là "Công chúa phần".
Tiểu Yến Tử trong phim (trái) và hình ảnh về "Công chúa phần" ngoài đời thực (bên phải).
Trong chuyến du lịch đến Bắc Kinh, Quỳnh Dao đã bị cuốn hút bởi câu chuyện về nàng công chúa vô danh này. Bà phát triển nhân vật "Tiểu Yến Tử" dựa trên hình tượng cô công chúa "nghĩa nữ" năng nổ, đáng yêu và có số phận đặc biệt. Đồng thời, bà thêm vào nhân vật Hạ Tử Vy, đứa con thất lạc của Càn Long, để tăng tính hấp dẫn và phức tạp cho cốt truyện.
Mới đây, thông qua những hình ảnh hiếm hoi được cho là của "Công chúa phần" ngoài đời thật, AI đã phục dựng chân dung của nàng để so sánh với Tiểu Yến Tử. Dựa trên dữ liệu lịch sử, phác thảo từ mô tả xưa cùng công nghệ thời nay, hình ảnh được tạo ra đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ.
Video: AI
Trong video chân dung do AI phục dựng, "Công chúa phần" mang nét đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng, có phần trầm buồn, khác hoàn toàn trái ngược với hình ảnh lém lỉnh, lanh lợi và hoạt bát của Tiểu Yến Tử do Triệu Vy thể hiện.
Một số người cho rằng chính sự đối lập này lại càng khiến họ xúc động. Bởi lẽ, nếu Tiểu Yến Tử trong phim là một bản thể được lý tưởng hóa, vui vẻ, mạnh mẽ thì nguyên mẫu ngoài đời dường như là hiện thân của một số phận truân chuyên.