Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nhìn lại một năm chiến dịch quân sự Nga - Ukraine

(DS&PL) -

Gần một năm đã trôi qua kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2/2022. Theo Reuters, các chuyên gia quân sự dự đoán cuộc xung đột sẽ kết thúc trong vài ngày tới.

Quân đội Ukraine đã khiến cho cả thế giới phải ngạc nhiên khi cầm cự trước các cuộc tấn công sớm của Nga, sau đó tung ra một loạt các cuộc phản công, gây thiệt hại cho thiết giáp, đường tiếp tế và nhân lực của đối phương, đồng thời đẩy Moscow đến một loạt những thất bại và thiệt hại đáng kể trên chiến trường. 

Olga ôm tạm biệt bạn trai Vlodomyr khi anh được triệu tập đến tiền tuyến. Hình ảnh chụp tại nhà ga xe lửa ở Lviv, Ukraine, ngày 9/3/2022.

Quân nhân của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đảm nhận các vị trí ở trung tâm Kiev khi lực lượng Nga tiến về thủ đô, ngày 25/2/2022.

12 tháng sau cuộc xung đột, tiền tuyến đã trở nên khó khăn hơn. Các lực lượng Nga, được tăng cường bởi đợt triệu tập quân đội lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai, đã thay đổi chiến thuật khi họ tập trung tấn công tại khu vực Donbass. Lực lượng Moscow dường như muốn tìm kiếm lại chỗ đứng sau nhiều tháng bị đối phương đẩy lùi trong cuộc xung đột. 

Chiến dịch quân sự đã tàn phá Ukraine, các thành phố và thị trấn bị san phẳng bởi các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa. Hàng chục nghìn người dân đã thiệt mạng và bị thương. Khoảng 8 triệu người Ukraine, chiếm khoảng 20% dân số trước cuộc xung đột, đã chọn cách di cư để tìm kiếm sự an toàn. Trong khi đó, hàng triệu người khác vẫn phải tản cư trong nước. 

Một em bé tị nạn chạy trốn khỏi Ukraine tạo dáng khi chờ phương tiện di chuyển tại nhà ga Nyugati, Budapest, Hungary, ngày 28/2/2022.

Người dân chờ đợi trong tình trạng tắc đường khi họ rời khỏi thành phố Kharkiv, ngày 24/2/2022.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa ồ ạt của Nga vào các thành phố lớn của Ukraine đồng nghĩa với việc thủ đô Kiev thường xuyên chìm trong bóng tối và hệ thống tàu điện ngầm của thành phố này trở thành hầm tránh bom. Những cánh đồng từng là "vựa lúa mì của châu Âu" giờ khô héo, hằn vết hố pháo và vết xe tăng.

Cựu chiến binh thuộc tiểu đoàn Azov của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine tiến hành các cuộc tập trận quân sự cho người dân ở Kiev, ngày 30/1/2022.

Một người dân tập ném bom xăng để bảo vệ thành phố ở Zhytomyr, Ukraine, ngày 1/3/2022.

Những người có con mới sinh trú ẩn dưới tầng hầm của một trung tâm chu sinh khi còi báo động không kích vang lên ở Kiev, ngày 2/3/2022.

Một người phụ nữ bị ngất khi cố gắng chạy trốn khỏi quân đội Nga, tại thị trấn Irpin bên ngoài Kiev, ngày 8/3/2022.

Tượng đài của người sáng lập thành phố Duke de Richelieu được bao phủ bằng bao cát để bảo vệ, ở Odessa, Ukraine, ngày 10/3/2022.

Một người lính Ukraine tránh cuộc không kích bằng trực thăng gần Demydiv, Ukraine, ngày 10/3/2022.

Một người dân bế con mèo đã được giải cứu khỏi nhà sau khi nó trúng đạn, ở quận Obolon, Kiev, ngày 14/3/2022. 

Dấu vết được nhìn thấy trên bầu trời đêm khi các quân nhân Ukraine bắn vào một máy bay không người lái ở Kiev, Ukraine, ngày 14/3/2022.

Một quân nhân của quân đội thân Nga ngồi cạnh thi thể của một quân nhân thiệt mạng trong trận giao tranh ở thành phố Mariupol, Ukraine ngày 31/3/2022.

Tetiana Chornovol, cựu thành viên Quốc hội Ukraine, hiện là quân nhân, đang kéo một tên lửa chống tăng ra khỏi ô tô tại một vị trí trên tiền tuyến, ở khu vực Kiev, ngày 20/3/2022.

Mọi người nhận thức ăn từ các tình nguyện viên trong một ga tàu điện ngầm được dùng làm nơi trú ẩn ở phía Bắc Kharkiv, Ukraine, ngày 24/3/2022.

Người đàn ông đi ngang qua đám cháy sau một vụ pháo kích, ở Kharkiv, Ukraine, ngày 25/3/2022.

Một quân nhân Ukraine di chuyển trước chiếc máy bay chở hàng Antonov An-225 Mriya, chiếc máy bay lớn nhất thế giới, bị quân đội Nga phá hủy, tại một sân bay ở khu định cư Hostomel, vùng Kiev, Ukraine, ngày 3/4/2022.

Bích Thảo (Theo Reuters)

Ảnh: Reuters 

Tin nổi bật