Cặp đôi nhiếp ảnh gia Tuul và Bruno Morandi đã đi vòng quanh thế giới để chụp ảnh con người, các thành phố và phong cảnh trong suốt 18 năm. Trên đường đi, họ đã bắt gặp những chú mèo và thực hiện sứ mệnh là ghi lại cuộc sống của chúng giống như con người.
"Chúng tôi yêu cái bụng mềm mại, chiếc mũi nhỏ hồng hào và bàn chân của chúng", tờ Metro dẫn lời chia sẻ của Tuul và Bruno Morandi.
Cặp đôi cho biết họ cảm thấy "thật sự vui sướng" khi phát hiện ra một chú mèo trên đường phố, đặc biệt khi đang ở một nơi xa nhà và không có gì quen thuộc. Ở những thành phố khác nhau, hai nhiếp ảnh gia nhận ra những con mèo sống lang thang từ nhỏ thường thiếu thân thiện khi gặp con người, trong khi những con mèo lạc hoặc được nuôi lại thân thiện hơn.
Bích Thảo (Theo Metro)
Ảnh: Tuul and Bruno Morandi