Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nhảy đệm lò xo, bé trai lộn qua cửa sổ rơi xuống đất, nguy kịch

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Trong lúc nhảy giỡn trên giường đệm lò xo của khách sạn ở lầu 2, bé trai 7 tuổi tưng lên quá cao rồi lộn luôn ra cửa sổ đang mở, rơi xuống đất, nguy kịch.

(ĐSPL) - Trong lúc nhảy giỡn trên giường đệm lò xo của khách sạn ở lầu 2, bé trai 7 tuổi tưng lên quá cao rồi lộn luôn ra cửa sổ đang mở, rơi xuống đất, nguy kịch.

Ngày 13/6, Tiến sĩ - Bác sĩ Trần Quang Vinh, Trưởng khoa Hồi sức ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết, sức khỏe bệnh nhân Võ Minh K. (SN 2007), ngụ tại quận 2 (TP HCM) đã có những biểu hiện hồi phục tốt, đáp ứng với điều trị. K. đã mở được mắt, tự thở, cử động nhẹ tay chân dù vẫn lơ mơ chưa nói chuyện.

Bé K. đang được chăm sóc hồi sức tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: T.H

Trước đó, bệnh nhân K. được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng về cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy.

Tại đây, bác sĩ Vinh cho biết: Bệnh nhi không chỉ bị dập, xuất huyết và phù não mà còn dập 2 bên phổi, tràn máu màng phổi phải, dập gan, lá lách. Ngay sau khi nhập viện, bé K. đã được xử trí hồi sức não, đặt ống dẫn lưu máu trong phổi. Các bác sĩ còn phải đặt máy đo áp lực não cho bệnh nhân để đánh giá tình trạng, điều chỉnh thuốc kịp thời.

Được biết, cách đây vài ngày K. đi theo bà lên TP Đà Lạt nghỉ mát. Trong lúc nhảy giỡn trên giường đệm lò xo của khách sạn ở lầu 2, cậu bé tưng lên quá cao rồi lộn luôn ra cửa sổ đang mở.

Hiện, bé K. vẫn phải nằm hồi sức thêm một thời gian nữa, các bác sĩ chưa dám tiên lượng trước điều gì.

Tin nổi bật