Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nhặt được túi xách chứa đầy vàng và tiền mặt, 3 học sinh đến công an trình báo

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Sau khi nhặt được túi xách chứa vàng và tiền mặt, nhóm học sinh ở Quảng Trị đã đến cơ quan công an nhờ trả lại cho người đánh rơi.

Theo tin tức trên báo Dân Trí, sáng 6/5, thầy Hoàng Quốc Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), cho biết lãnh đạo nhà trường đã có tờ trình đề nghị cấp trên biểu dương, khen thưởng 5 học sinh có hành động trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Trước đó, tối 4/5, nhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Trãi gồm: Nguyễn Hữu Đạt, Nguyễn Huyền Trang và Trần Hà Thảo Nhi đi chơi tại công viên thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh đã nhặt được chiếc túi xách.

Sau khi nhặt được tài sản, các em đã báo với thầy giáo chủ nhiệm và được thầy hướng dẫn đến Công an thị trấn Hồ Xá nộp lại tài sản nhặt được. Bên trong chiếc túi xách có 4 chiếc nhẫn vàng, 5 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại thông minh.

Vào cuộc xác minh, Công an thị trấn Hồ Xá đã xác định được chủ nhân của chiếc túi xách chứa vàng trên là chị Nguyễn Thị Cúc (trú khu phố Hữu Nghị, thị trấn Hồ Xá). Sau đó, đơn vị đã liên hệ với chị Cúc đến để nhận lại tài sản.

Nhặt được túi xách chứa đầy vàng và tiền mặt, 3 học sinh đến công an trình báo. Ảnh: Lao động

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, vào ngày 21/3, 2 học sinh khối 6 là Trần Ngọc Bảo Ánh và Nguyễn Thị Bảo Trang cũng có hành động trao trả đồ nhặt được cho người đánh rơi.

Tờ Sức khỏe & Đời sống đưa tin, trên đường đi học về, Ánh và Trang nhặt được 1 túi nylon bên trong có chứa 15 triệu đồng tiền mặt. Số tài sản này sau đó được giao cho công an để tìm, trả lại người đánh rơi là ông Nguyễn Văn Quang (đang công tác tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh).

Ngoài tuyên dương, Trường THCS Nguyễn Trãi cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với hành động đẹp của cả 5 học sinh nói trên.

Tin nổi bật