Đóng

Nhặt được cọc tiền trên đường, thầy giáo ở Lâm Đồng liền mang đến công an

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Ngay sau khi phát hiện cọc tiền được cột cẩn thận bằng dây thun, thầy giáo ở Lâm Đồng liền mang đến công an để tìm người đánh rơi.

Ngày 10/11, báo Sức khỏe & Đời sống dẫn thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay, Công an xã Cát Tiên 3 vừa tổ chức buổi trao trả số tiền 11,4 triệu đồng cho người đánh rơi.

Thông tin ban đầu khi đang di chuyển trên tuyến đường thuộc thôn Hòa Thịnh, xã Cát Tiên 3, anh Nguyễn Thành Việt, giáo viên Trường Tiểu học Gia Viễn (ở xã Cát Tiên 3) tình cờ phát hiện một cọc tiền được cột cẩn thận bằng dây thun màu vàng nằm bên lề đường.

Thầy Việt lập tức tìm kiếm chủ sở hữu xung quanh nhưng không thấy nên đã nhanh chóng mang toàn bộ số tiền đến trình báo Công an xã Cát Tiên 3.

Công an xã Cát Tiên 3 và anh Việt trao trả tài sản cho người bị đánh rơi. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Cùng thời điểm, Công an xã Cát Tiên 3 tiếp nhận trình báo của bà Trần Thị Mai về việc không may đánh rơi số tiền trên.

Qua xác minh và đối chiếu thông tin do bà Mai cung cấp với tài sản do thầy Việt giao nộp, Công an xã xác định, bà Mai chính là chủ sở hữu hợp pháp của số tiền này.

Ngay sau đó, Công an xã Cát Tiên 3 đã tiến hành làm các thủ tục trao trả lại nguyên vẹn số tiền 11,4 triệu đồng cho bà Mai.

Theo Tri thức & Cuộc sống, sai khi nhận lại tài sản, bà Trần Thị Mai vô cùng xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Thành Việt cùng lực lượng Công an xã Cát Tiên 3 đã giúp mình tìm lại được tài sản bị đánh rơi.

Tin nổi bật