Đóng

Nhặt được 2 con chim lạ, người phụ nữ mất ăn mất ngủ, chia sẻ suy nghĩ bất ngờ

  • Thu Dương (t/h)
(DS&PL) -

“Từ khi được giao chăm sóc, nuôi dưỡng 2 con chim công này, tôi mất ăn mất ngủ, sợ nó chết hay bị trộm. Đêm 1-2 giờ phải chạy ra vườn xem một lần”, bà Hiền chia sẻ.

Cơ quan chức năng có mặt tại nhà bà Hiền (thứ 2 từ phải sang) để xác định chủng loại 2 con chim công (ảnh nhỏ) (Ảnh: Trung Hiếu).

Ngày 17/6, UBND phường Vinh Hưng (Nghệ An), cho biết trên báo Dân trí, đã thông báo tìm chủ nhân 2 cá thể động vật do bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1960, trú tại phường Thành Vinh, Nghệ An) phát hiện, giao nộp.

Bà Hiền cho biết khoảng 8h ngày 15/6, khi đến nhà người bạn ở khối Nghi Kim 11, phường Vinh Hưng, bà phát hiện 2 con chim lạ đi lạc ngoài đường. Thấy 2 con chim đẹp, lúc đầu bà Hiền nghĩ mang về nuôi làm cảnh. Tuy nhiên khi được con trai tư vấn, giải thích, người phụ nữ này đã trình báo công an về việc phát hiện 2 con chim.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, UBND phường Vinh Hưng đã mời đại diện kiểm lâm đến để xác định về chủng loại và nhận được kết quả nghi 2 cá thể nêu trên là chim công Ấn Độ.

“Trong 5 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai nhận là chủ nhân hợp pháp của 2 cá thể chim công nói trên, UBND phường Vinh Hưng sẽ thực hiện các bước tiếp theo, bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên”, nguồn tin cho hay.

Trong thời gian chờ chủ nhân xác nhận, 2 cá thể chim công được giao cho bà Hiền tạm thời quản lý, chăm sóc. “Từ khi được giao chăm sóc, nuôi dưỡng 2 con chim công này, tôi mất ăn mất ngủ, sợ nó chết hay bị trộm. Đêm 1-2 giờ phải chạy ra vườn xem một lần”, bà Hiền chia sẻ.

Người phụ nữ này mong sớm xác định được chủ nhân 2 con chim nêu trên hoặc nhanh qua thời hạn thông báo để cơ quan chức năng tái thả về tự nhiên.

Trước đó, báo Thanh niên cho hay, ngày 29/5, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) cho biết vừa phối hợp, bàn giao 9 con chim công Ấn Độ quý hiếm cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để đưa về cứu hộ, chăm sóc theo quy định.

Ngày 28/5, ông Nguyễn Ngọc Toàn (73 tuổi, ở phường An Hội Đông) đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giao nộp 6 con chim công.

Ông Toàn cho biết số chim này được ông mua từ lúc còn nhỏ và nuôi tại nhà riêng trên đường Nhị Bình 3 suốt 6 năm qua. Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, giải thích quy định về bảo tồn động vật hoang dã, gia đình ông đã đồng ý bàn giao.

Cùng ngày, ông Nguyễn Phi Phụng (55 tuổi, ở xã Đông Thạnh) cũng đã đến trụ sở công an bàn giao thêm 3 con chim công (gồm 2 con mái và 1 con trống). Ông Phụng chia sẻ số chim này cũng được gia đình nuôi làm cảnh từ nhiều năm, nay nắm được chủ trương nên tình nguyện giao nộp cho Nhà nước.

Đại diện Công an xã Đông Thạnh cho biết đơn vị đã phối hợp Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) để thực hiện các thủ tục tiếp nhận.

Tổng cộng 9 con chim công có trọng lượng khoảng 31 kg. Theo khoa học, loài này có tên là Pavo cristatus, thuộc Phụ lục III Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Hiện toàn bộ số chim đã được lực lượng kiểm lâm đưa về trạm cứu hộ để chăm sóc, xử lý theo quy định.

Tin nổi bật