Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nhật Bản: Bắt giữ kẻ đặt dao vào ngăn bàn học của Hoàng tử 12 tuổi

(DS&PL) -

Cảnh sát Nhật Bản mới đây đã bắt giữ nghi phạm đặt dao vào bàn học của của Hoàng tử Hisahito (12 tuổi), cháu nội Nhật hoàng Akihito.

Cảnh sát Nhật Bản mới đây đã bắt giữ nghi phạm đặt dao vào bàn học của của Hoàng tử Hisahito (12 tuổi), cháu nội Nhật hoàng Akihito. 

Nghi phạm Kaoru Hasegawa (phải) bị đưa đến đồn cảnh sát. Ảnh: japantoday.com

Cảnh sát Nhật Bản cho biết đã bắt giữ nghi phạm Kaoru Hasegawa (56 tuổi), tại thành phố Hiratsuka, phía Tây Tokyo, với nghi ngờ đột nhập trường học. Sau đó, đối tượng này đã nhận tội.

Cụ thể, Kaoru Hasegawa đã đột nhập vào trường trung học của Hoàng tử Hisahito, để lại hai con dao trong ngăn bàn của cậu bé. Những con dao với phần lưỡi sơn hồng được buộc vào một chiếc gậy nối giữa chiếc bàn mà Hoàng tử Hisahito ngồi và bàn bên cạnh.

Trước đó, cảnh sát đã trích suất camera giám sát ở trường và phát hiện video cho thấy người đàn ông này đã giả dạng một thợ sửa ống nước, mặc đồng phục công nhân màu xanh da trời, đội mũ bảo hiểm và đeo găng tay, đột nhập vào trường.

Theo cảnh sát, Hasegawa đã thú nhận rằng mình để lại những con dao vì "không hài lòng với chế độ quân chủ và việc truyền ngôi" của Nhật hoàng. Ông này cho rằng Nhật Bản "sẽ không thể phát triển nếu ở dưới chế độ này".

Hoàng tử Hisahito trong một nghi lễ của hoàng gia. Ảnh: Getty

Nghi phạm thú nhận đã định đâm Hoàng tử Hisahito nhưng cuối cùng chỉ để lại dao để cảnh cáo hoàng tử rằng ông ta đã đến đó. Ông ta biết chỗ ngồi của hoàng tử vì tên của các học sinh được ghi rõ trên bàn học.

Hoàng tử Hisahito là con trai của em trai Thái tử Naruhito và đang là nhân vật cuối cùng đủ điều kiện được thừa kế ngôi báu trong tương lai vì ông Naruhito chưa có con trai.

Sau sự việc trên, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã yêu cầu các trường học trên toàn quốc thắt chặt an ninh, bổ sung các chốt kiểm tra ở cổng và các lối vào để giám sát những cá nhân khả nghi.

Các vụ việc đe dọa đến an nguy của gia đình hoàng tộc khá hiếm khi xảy ra. Năm 1975, Nhật hoàng Akihito suýt bị đầu độc bởi ly cocktail Molotov tại Okinawa, khu vực được coi là chiến trường chính trong Thế chiến II, nơi tâm lý chống lại gia đình hoàng gia mạnh mẽ vào thời điểm đó.

Mộc Miên (Theo Japan Times)

Tin nổi bật