Đóng

Nhận định bóng đá trận ĐT nữ Malaysia vs ĐT nữ Myanmar, SEA Game 33: Quá dễ cho Myanmar

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Với sự chênh lệch lớn về trình độ chuyên môn giữa hai đội, chiến thắng dành cho Myanmar là điều không khó đoán.

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Uki Tetsuro, đội tuyển nữ Myanmar đã trải qua một cuộc "lột xác" ngoạn mục. Minh chứng rõ ràng nhất là việc họ giành quyền vào chơi trận chung kết Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 vừa qua.

Tại trận ra quân SEA Games 33, đoàn quân của ông Uki Tetsuro tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh ấy bằng màn trình diễn vô cùng ấn tượng trước Philippines. Mặc dù phải đối đầu với một đối thủ vượt trội về thể hình-nhờ nhiều cầu thủ có gốc gác châu Âu và Mỹ-Myanmar đã vô hiệu hóa hoàn toàn lối chơi của đối phương.

Với sự chênh lệch lớn về trình độ chuyên môn giữa hai đội, chiến thắng dành cho Myanmar là điều không khó đoán. Ảnh minh họa.

Bàn thua duy nhất mà Myanmar phải nhận không phải là kết quả của một miếng đánh chiến thuật sắc sảo từ Philippines, mà chỉ là một "tai nạn" đáng tiếc khi thủ môn Mya Nyein để bóng bật ra, tạo cơ hội cho đối phương tận dụng thành công.

Về mặt chiến thuật, Myanmar đã triển khai một lối đá hợp lý, chặt chẽ và có tính kỷ luật cao. Họ thực hiện chiến thuật áp sát triệt để, không cho Philippines khoảng trống để thực hiện bài đánh "lật cánh, đánh đầu" sở trường. Hơn nữa, các cầu thủ Myanmar đã thể hiện một tinh thần không ngại va chạm nhưng luôn tuân thủ luật, tránh xa các tình huống quyết liệt quá mức dẫn đến bạo lực, qua đó góp phần khiến đội tuyển Philippines rơi vào tình trạng bế tắc hoàn toàn.

Không chỉ phòng ngự kín kẽ, Myanmar còn tổ chức tấn công đầy sắc sảo và tự tin. Đội bóng của HLV Uki Tetsuro đã chơi ăn miếng trả miếng một cách sòng phẳng, triển khai lối chơi tấn công chủ động chứ không phải rình rập chờ cơ hội phản công.

Với nền tảng thể lực sung mãn và tốc độ tốt, Myanmar lên bóng nhanh, mạnh mẽ và đầy quyết đoán, khiến các cầu thủ Philippines dù có sải chân dài hơn cũng không thể bắt kịp. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút cuối, được ghi bằng pha tạt bóng chuẩn xác và cú đánh đầu dứt khoát, là minh chứng điển hình cho những đợt tấn công nhanh và sắc bén đó. Đây cũng là sản phẩm cho thấy sự đa dạng trong lối chơi của Myanmar: họ không chỉ dựa vào kỹ thuật cá nhân mà còn triển khai hiệu quả cả những bài "lật cánh, đánh đầu".

Việc nhắc nhiều đến Myanmar là bởi họ sẽ là đối thủ trực tiếp của ĐT nữ Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào bán kết, trong khi đó, Malaysia chỉ được xem là đội "lót đường" của bảng đấu.

Thất bại nặng nề của Malaysia trước ĐT nữ Việt Nam là minh chứng rõ nhất. Đội bóng này không cho thấy bất kỳ sự tiến bộ nào về chất lượng đội hình hay kỹ chiến thuật so với trước đây. Suốt 90 phút đối đầu với đoàn quân của ông Mai Đức Chung, Malaysia gần như chỉ biết căng mình chịu trận và liên tục phải vào lưới nhặt bóng. Họ chỉ có lác đác vài pha lên bóng, nhưng không đáng kể và hoàn toàn không gây ra khó khăn lớn nào.

Từ trận thua này, hoàn toàn có thể hình dung được kết cục khó khăn của Malaysia khi đối đầu với Myanmar trong lượt trận thứ hai sắp tới.

Tin nổi bật