Tại bán kết, đội tuyển nữ Thái Lan đã phải nhận thất bại cay đắng trước Philippines sau loạt sút luân lưu với tổng tỷ số 3-5. Đây là một trận đấu mà "Voi chiến" đã hoàn toàn bị bất ngờ trước sức mạnh thể lực và sự lì lợm của đối thủ.
Đặc biệt, trong hai hiệp phụ, các cô gái Thái Lan gần như đã kiệt sức và không còn thể lực để duy trì nhịp độ, trong khi đối thủ vẫn bền bỉ chạy khắp mặt sân. Ngay cả Maddison Casteen, cầu thủ nhập tịch được xem là khỏe nhất đội hình Thái Lan, cũng dễ dàng bị các hậu vệ Philippines vô hiệu hóa và đè mặt trong các pha tranh chấp tay đôi. Nếu không nhờ hàng phòng ngự chơi quyết liệt cùng phong độ xuất sắc của thủ môn, có lẽ Thái Lan đã để thua ngay trong thời gian hiệp phụ.
Các cô gái Thái Lan sẽ thi đấu hết sức để giành chiếc HCĐ "an ủi".
Bên kia chiến tuyến, sau trận thua nặng nề 0-5 trước Đội tuyển Việt Nam, Đội tuyển nữ Indonesia chính thức nói lời chia tay với cơ hội cạnh tranh Huy chương Vàng (HCV). Giờ đây, họ buộc phải dồn toàn bộ sức lực cho trận tái đấu với Đội tuyển nữ Thái Lan để tranh chấp tấm Huy chương Đồng (HCĐ).
Tại giải đấu Đông Nam Á lần này, phong độ của Indonesia vẫn chưa thực sự thuyết phục, khi họ chỉ giành được duy nhất một chiến thắng trước Singapore. Thầy trò Huấn luyện viên Akira Higashiyama sẽ phải nỗ lực rất lớn để tránh khỏi kịch bản "trắng tay" ở nội dung bóng đá nữ.
Nhiệm vụ này càng trở nên khó khăn hơn bởi lịch sử đối đầu hoàn toàn không ủng hộ họ: Indonesia đã phải nhận những thất bại đậm trong 5 lần chạm trán gần nhất với Thái Lan.