Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nhân chứng vụ cháy nhà, 3 mẹ con thiệt mạng ở Thanh Hóa: "Đang ngủ nghe tiếng nổ như pháo"

  • Thục Hiền
(DS&PL) -

"Khi ngọn lửa lan nhanh lên tầng 2, tôi và mọi người tìm cách leo lên để cứu người. Do ngọn lửa quá lớn, khi lên được đến tầng 2 thì mẹ con chị L. đã tử vong ở hành lang cầu thang", nhân chứng nói.

Theo báo Dân Trí, chiều 30/1, người thân và bà con lối xóm tiễn đưa 3 mẹ con chị Trịnh Thị L. (SN 1984, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) sau vụ hỏa hoạn.

Người thân và bà con lối xóm tiễn đưa 3 mẹ con sau vụ hỏa hoạn.

Căn nhà 3 tầng nơi xảy ra vụ hỏa hoạn bị hư hỏng nặng, khói đen ám. Sau vụ cháy, người dân và cơ quan chức năng tiến hành dọn dẹp lại hiện trường. 

Nguồn tin cũng cho hay, ngôi nhà cháy có 3 tầng, không có chuồng cọp, có lối thoát nạn khẩn cấp trực tiếp ra ban công phía trước. 

Người dân sơ tán đồ đạc phục vụ công tác điều tra

Tại tầng 1 của căn nhà bị hư hỏng nặng, các bức tường bị bong tróc vữa sau vụ cháy. 

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra vụ cháy khoảng 23h45 ngày 29/1. Là người trực tiếp tiếp cận hiện trường, anh Trần Văn Kiên (hàng xóm chị L.) cho biết, khi đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn như pháo, anh chạy ra thì căn nhà bốc lửa kèm khói đen nghi ngút.

"Tôi thấy anh T. (chồng chị L.) chạy đi tìm bình cứu hỏa. Khi ngọn lửa lan nhanh lên tầng 2, tôi và mọi người tìm cách leo lên để cứu người. Do ngọn lửa quá lớn, khi lên được đến tầng 2 thì mẹ con chị L. đã tử vong ở hành lang cầu thang", anh Kiên kể lại giây phút vụ hỏa hoạn xảy ra. 

Theo anh Kiên, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà chị L. có hơn 10 chiếc xe, do đó ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh ra khắp căn nhà. 

Những chiếc bình cứu hỏa còn sót lại tại hiện trường vụ hỏa hoạn.

Theo người dân địa phương, căn nhà của gia đình chị L. mới xây năm 2023. Hàng ngày, anh Lê Ngọc T. làm nghề sửa chữa xe máy tại nhà, còn chị L. làm giáo viên mầm non. 

Trước đó, báo VTC News thông tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 29/1, tại ngôi nhà 3 tầng của vợ chồng anh L.N.T và chị T.T.L ở thôn 4, xã Vĩnh Hưng. Anh Lê Ngọc T. (chủ nhà) phát hiện cháy ở tầng 1, sau đó anh T. đã dùng bình chữa cháy được trang bị tại gia đình để dập tắt đám cháy, nhưng không hiệu quả.

Khu vực cầu thang nơi 3 mẹ con nạn nhân gặp nạn. 

Phát hiện sự việc, các thành viên tổ liên gia an toàn PCCC, cùng người dân, lực lượng tại chỗ đã triển khai sử dụng các bình chữa cháy tự trang bị, tổ chức chữa cháy và cứu người bị nạn. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh, tỏa ra nhiều khói, khí độc, vượt quá khả năng xử lý của lực lượng tại chỗ.

Khu vực phòng ngủ, nơi 3 mẹ con nạn nhân nằm

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường, đám cháy đã bao trùm toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà, tỏa ra nhiều khói, khí độc. Lực lượng chức năng ngay lập tức triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn và khoanh vùng, dập tắt đám cháy.

Các phương tiện để phía ngoài không bị cháy lan

Quá trình tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong tại tầng 2.

Bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là chị T.T.L. (SN 1984); hai con của chị L. là L.T.N.S. (SN 2013) và L.T.N.Th. (SN 2018).

XEM THÊM: Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ phương tiện kiểm định phương tiện trước tháng 4

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ảnh: Công Luận, Lao Động

Thục Hiền (T/h)

Tin nổi bật