Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát tại tòa nhà nằm trên đường Usha Mehta Marg, khu Purania. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo ra những cột khói đen dày đặc bao trùm khu vực, khiến nhiều người mắc kẹt bên trong và gây hoảng loạn cho cư dân xung quanh.
Nguồn: NĐT
Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát cùng các đội phòng vệ dân sự đã được huy động tới hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Sau hơn một giờ nỗ lực khống chế ngọn lửa, lực lượng chức năng đã đưa ít nhất 14 thi thể ra ngoài.
Phó Thủ hiến bang Uttar Pradesh, ông Brajesh Pathak, xác nhận vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Phần lớn nạn nhân được cho là những người trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 24, có mặt trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra sự cố.
Hiện trường vụ hỏa hoạn
Trước thảm kịch này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cầu chúc những người bị thương sớm bình phục.
“Tôi vô cùng đau buồn trước những thiệt hại về người trong vụ hỏa hoạn tại Lucknow, Uttar Pradesh. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân thiệt mạng. Chính quyền đang triển khai công tác cứu hộ và cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết”, Thủ tướng Modi viết trên mạng xã hội X.
Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cho biết, từ Quỹ Cứu trợ Quốc gia của Thủ tướng (PMNRF), gia đình mỗi nạn nhân tử vong sẽ được hỗ trợ 200.000 rupee (2 lakh rupee), trong khi những người bị thương sẽ nhận khoản trợ cấp 50.000 rupee.