Một sự việc bất ngờ đã làm náo loạn đám cưới, khi người phụ nữ đột ngột xuất hiện và tự nhận là vợ chưa cưới của chú rể. Sự kiện này nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát, biến thành một cuộc xô xát hỗn loạn và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội qua đoạn video được ghi lại.
Theo đó, người phụ nữ 26 tuổi đến từ Ấn Độ (giấu tên) cho biết cô và chú rể đã có mối quan hệ tình cảm từ năm 2021 và đã đính hôn vào đầu năm 2024, với sự đồng thuận của cả hai bên gia đình. Cô cho biết thêm, họ đã từng lên kế hoạch cho hôn lễ, nhưng mâu thuẫn bắt đầu khi gia đình chú rể liên tục đưa ra những đòi hỏi về một khoản hồi môn lớn và một buổi tiệc cưới xa hoa, vượt quá khả năng chi trả của gia đình cô.
Bữa tiệc đám cưới bỗng trở thành hỗn chiến. Ảnh: New 9live.
Khi tình cảm bắt đầu phai nhạt, chú rể được cho là đã dần né tránh liên lạc, rồi đột ngột hủy hôn mà không đưa ra một lời giải thích rõ ràng nào. Điều này khiến cô gái vô cùng tức giận. Chỉ vài ngày sau, cô bàng hoàng phát hiện người từng hứa hẹn trăm năm sắp sửa kết hôn với người khác. Cô còn tố cáo anh ta đã dối trá trong suốt thời gian đính ước, lợi dụng tiền bạc của cô và không trả lại chiếc nhẫn cầu hôn.
Uất hận dâng trào, cô gái quyết tâm tìm đến tận lễ cưới của người yêu cũ để phơi bày sự thật trước mặt mọi người. Vụ việc nhanh chóng leo thang thành một cuộc ẩu đả giữa hai bên gia đình, gây ra những thương tích nhỏ. Đoạn video ghi lại cảnh cô xông vào buổi tiệc, khóc lóc và chất vấn chú rể đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng vô số ý kiến trái chiều từ dư luận.
Theo lời kể của những người chứng kiến, chú rể đã sững sờ và im lặng cúi đầu khi người vợ chưa cưới cũ bất ngờ xuất hiện. Buổi lễ cưới sau đó buộc phải dừng lại vì tình hình vượt quá tầm kiểm soát.
Trong khi đó, gia đình chú rể đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn những lời tố cáo từ cô gái. Cha của chú rể quả quyết rằng hôn ước giữa con trai ông và cô gái đã bị hủy bỏ từ lâu, và gia đình bên kia hoàn toàn nắm rõ điều này. Ông cho rằng hành động của cô gái là cố tình gây rối, làm tổn hại đến danh tiếng gia đình ông trước mặt quan khách.
Video ghi lại sự việc. Nguồn: X
"Chúng tôi đã hủy hôn ước trước đó rồi. Gia đình cô ấy biết rõ chuyện này. Việc cô ta đến đám cưới rõ ràng là có ý đồ gây rối và bôi nhọ danh dự gia đình tôi," cha chú rể gay gắt trả lời phỏng vấn của báo chí địa phương.
Vụ việc này hiện vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận Ấn Độ, đặc biệt khi vấn đề hồi môn vẫn là một chủ đề nhạy cảm và gây nhiều tranh cãi trong xã hội. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với cô gái trẻ, trong khi một số khác lại nghi ngờ về động cơ và cách hành xử của cô khi xông vào đám cưới để tạo áp lực dư luận.
Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu cơ quan chức năng địa phương có vào cuộc điều tra vụ việc này hay không. Tuy nhiên, sự cố này một lần nữa khơi lại những cuộc tranh luận về tục lệ sính lễ, những yêu cầu vật chất trong hôn nhân và phương pháp giải quyết các xung đột trước hôn nhân trong bối cảnh xã hội ngày nay.
Trước đó, tại Ấn Độ cũng xảy ra sự việc tương tự liên quan đến của hồi môn.
Theo đó, một đám cưới ở Rampur, Ấn Độ, đã bị hủy bỏ sau khi chú rể 29 tuổi tức giận vì yêu cầu của hồi môn nhưng không được đáp ứng. Anh ta đã tát cô dâu 26 tuổi của mình ngay trên sân khấu, gây ra một cuộc ẩu đả dữ dội khiến nhiều người bị thương.
Ban đầu, lễ cưới diễn ra suôn sẻ, với những lời chúc của khách mời dành cho cặp đôi trẻ. Nhưng khi nghi thức trao vòng hoa bắt đầu, Subhash Kumar quay sang cô dâu và hỏi: "Xe đâu?" Cô dâu trả lời: "Chúng tôi đã đưa 10 lakh rupee (305 triệu đồng) rồi. Không có SUV nào cả".
Những gì xảy ra sau đó khiến đám đông im lặng kinh ngạc. Tức giận trước câu trả lời của cô dâu, Subhash đã tát cô, khiến cô ngất xỉu. Ngay sau đó, sự hỗn loạn nổ ra giữa 2 gia đình khi ghế bị ném và nắm đấm tung ra.
6 người, bao gồm cả cô dâu, bị thương. Trong khi đó, chú rể và đoàn nhà trai đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi cảnh sát đến, Subhash và cha anh ta, Hardwari Singh, đã bị tạm giữ.
Cô dâu sau đó nói: "Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã được sắp xếp từ 6 tháng trước và chúng tôi thường xuyên nói chuyện qua điện thoại. Anh ta tự xưng là một doanh nhân. Anh ta đã làm tôi bẽ mặt trước mặt mọi người. Dù anh ta có cầu xin, tôi cũng sẽ không bao giờ kết hôn nữa".
SHO Karam Singh của đồn cảnh sát Saidnagar Aleemnagar cho biết: "Cả hai gia đình đã đạt được thỏa hiệp và đám cưới đã bị hủy bỏ. Những món quà do gia đình cô dâu tặng đã được trả lại".
Theo Sao stars, Người đưa tin.