Theo India Today, bà Sumati Dalei (55 tuổi) và con gái Sonali Dalei (23 tuổi) đã bị sát hại tại một ngôi nhà ở Mayurbhanj, bang Odisha (Ấn Độ). Nghi phạm được xác định là Debasish Patra – chồng của Sonali, làm dược sĩ.
Hiện tại, vẫn chưa xác định được động cơ chính xác phía sau vụ án mạng. Tuy nhiên, theo điều tra ban đầu của cảnh sát, mối quan hệ của vợ chồng Debasish và Sonali đang gặp trục trặc. Ngày 12/7, bà Sumati đã đưa con gái về nhà chồng để cố gắng hòa giải.
Đến ngày 19/7, Debasish bị cáo buộc đã sát hai vợ và mẹ vợ khi hai nạn nhân đang ngủ. Nhân lúc trời tối và mưa, người đàn ông chôn cất thi thể 2 nạn nhân ở vườn chanh sau nhà mình, sau đó trồng cây chuối lên phía trên để tránh gây nghi ngờ.
Người đàn ông sát hại mẹ vợ và vợ, sau đó chôn thi thể trong vườn sau nhà. Ảnh: NDTV
Debasish còn từng đến đồn cảnh sát để nộp đơn trình báo về người mất tích, đồng thời nói với gia đình vợ rằng Sonali và bà Sumati đã rời khỏi Mayurbhanj sau khi để con trai ở lại. Trong những ngày tiếp theo, người đàn ông và con trai tiếp tục trải qua cuộc sống yên ổn.
Tuy nhiên, dân làng bắt đầu nghi ngờ khi phát hiện đất trong vườn chanh nhà nghi phạm tơi xốp, còn trồng thêm cây chuối. “Chúng tôi thấy một cây chuối mới được trồng phía sau nhà anh ta. Khi đào phần đất mới đắp, cắm một thanh sắt xuống đất, chúng tôi ngửi thấy mùi hôi khó chịu”, mội người hàng xóm kể lại.
Cảm thấy lo ngại trước sự bất thường này, cũng như sự vắng mặt kéo dài của Sonali, dân làng đã báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát tiến hành khám xét vườn chanh của Debasish và phát hiện ra thi thể các nạn nhân.
“Sau khi nhận được đơn trình báo, chúng tôi đã bắt giữ Debasish và cuối cùng anh ta thú nhận hành vi giết người. Thi thể các nạn nhân được đưa đi khám nghiệm tử thi. Hiện tại, nghi phạm đang bị giam giữ. Chúng tôi đang lấy lời khai của anh ta để làm rõ thêm các chi tiết liên quan đến vụ án”, một cảnh sát thông tin.
Theo điều tra, Debasish từng kết hôn với một nhân viên y tế và đang vướng vào tranh chấp pháp lý với người vợ đầu tiên. Sonali là người vợ thứ hai của anh ta, cả hai kết hôn cách đây 2 năm. Cảnh sát nghi ngờ những căng thẳng gia đình kéo dài có thể góp phần dẫn đến vụ án mạng.