Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người phụ nữ tay không bắt gọn cướp cầm dao giữa đêm khuya

(DS&PL) -

Bị tên cướp kề dao vào cổ yêu cầu giao tiền, vàng, người phụ nữ vờ đồng ý và yêu cầu bỏ dao xuống. Khi hắn vừa hạ dao, người phụ nữ liền ôm chặt tên cướp rồi tri hô.

Bị tên cướp kề dao vào cổ yêu cầu giao tiền, vàng, người phụ nữ vờ đồng ý và yêu cầu người này bỏ dao xuống. Khi hắn vừa hạ dao, người phụ nữ liền ôm chặt tên cướp rồi tri hô.

Người phụ nữ tay không bắt gọn cướp cầm dao giữa đêm khuya - Hình minh họa

Ngày 14/3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Tấn Vĩnh (22 tuổi; ngụ xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, khoảng 23h ngày 13/3, bà Đoàn Thị Bé (56 tuổi, khóm An Định B, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) đang nằm ngủ bên hành lang ngôi miếu cạnh nhà thì phát hiện nam thanh niên chạy xe máy thẳng vào.

Lúc này, bà Bé tháo sợ dây chuyền đang đeo giấu vào áo gối. Liền lúc đó, thanh niên này lao tới tới kề dao vào cổ yêu cầu bà giao tiền, vàng ra, nếu không sẽ giết chết.

Bà Bé giả vờ đồng ý và yêu cầu người thanh niên bỏ dao xuống. Khi dao vừa hạ xuống, bà Bé ôm chặt tên cướp rồi tri hô. Lúc này, một người cháu của bà Bé từ ngoài đồng vừa về đến liền chạy tới hỗ trợ.

Nghe tiếng tri hô, một người phụ nữ hàng xóm chạy lại quật tên cướp xuống đất rồi bắt giữ, giao cho cơ quan công an

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận tên Huỳnh Tấn Vĩnh và thừa nhận hành vi dùng dao khống chế bà Bé định cướp tài sản.

Đến sáng 14/3, Công an huyện Tri Tôn đến dựng hiện trường vụ cướp táo tợn xảy ra trong đêm và tạm giữ Vĩnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Tin nổi bật