Theo tờ Người đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 12/5/2026, khi bà Antoinette Webb, 44 tuổi, đang cùng hai con sinh đôi 9 tuổi tham quan một công viên lịch sử.
Trong lúc di chuyển, bà Webb bị thu hút bởi một con bọ cánh cứng có màu xanh ngọc lục bảo óng ánh mà bà mô tả là đẹp đến mức chưa từng thấy.
Vì tò mò, bà đã nhặt con vật lên để quan sát gần hơn, nhưng chính hành động này đã đẩy bà vào tình huống thập tử nhất sinh.
Ngay sau khi chạm vào con côn trùng, bà Webb bắt đầu cảm nhận được một cơn nóng rát dữ dội lan tỏa khắp cơ thể. Các triệu chứng dị ứng bùng phát nhanh chóng và mạnh mẽ khiến bà rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Trong nỗ lực cuối cùng để tìm kiếm sự giúp đỡ, bà cố gắng chạy lên một ngọn đồi gần đó hướng về phía cửa hàng lưu niệm của công viên, nhưng cơ thể nhanh chóng suy kiệt khiến bà gần như mất hoàn toàn ý thức.
Người phụ nữ suýt mất mạng sau giây phút tò mò chạm vào sinh vật màu xanh ngọc lục bảo óng ánh.
Sự việc diễn ra ngay trước mắt ông Dean Martin, giám đốc một tổ chức cứu hộ và cũng là cựu bác sĩ quân y. Ông Martin cho biết nạn nhân gục xuống trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện khó thở, môi tím tái, toàn thân nổi mẩn và run rẩy dữ dội. Bà Webb đã nhiều lần ngất đi và dần rơi vào trạng thái suy hô hấp nghiêm trọng do phản ứng phản vệ quá mức.
Tại hiện trường, đội ngũ cứu hộ đã lập tức tiến hành các biện pháp sơ cứu và sử dụng thuốc chống dị ứng để duy trì sự sống cho nạn nhân trong lúc chờ xe cấp cứu tới. Sau khi được chuyển đến bệnh viện, các bác sĩ đã phải sử dụng tới bốn liều adrenaline (epinephrine) mới có thể kiểm soát được tình hình và đưa bà thoát khỏi cơn nguy kịch.
Dựa trên các báo cáo chuyên môn, loài côn trùng gây ra vụ việc được xác định là bọ cánh cứng hổ sáu sọc. Đây vốn là loài phổ biến tại khu vực Bắc Mỹ và thường được ghi nhận là không có độc tính đối với con người.
Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nhận định trường hợp của bà Antoinette Webb là một phản ứng dị ứng cực kỳ hiếm gặp và đặc biệt nguy hiểm, cho thấy cơ thể con người có thể phản ứng dữ dội với những tác động tưởng chừng như vô hại từ thiên nhiên.
Tình huống bị côn trùng cắn gây thương tích không phải hiếm gặp. Tại Việt Nam, mới đây cũng xảy ra tình huống tương tự khi bé gái 10 tuổi bị ong vò vẽ đốt hơn 70 vết gây phản vệ nặng
Cụ thể, VnExpress, dẫn thông tin từ đại diện Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cho biết, bé được đưa vào Khoa Cấp cứu Nhi trong tình trạng đừ người, môi tái, mạch quay khó bắt, tim đập không đều, thở nhanh, phổi thô. Trên cơ thể bé có nhiều vết ong đốt rải rác, một số vết hoại tử trung tâm. Bệnh nhi được chẩn đoán phản ứng phản vệ độ III, tiên lượng nặng.
Bác sĩ Trần Thiên Lý, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết độc tố ong có thể gây tổn thương nhiều cơ quan như gan, tim, thận, não. Trường hợp này, gan và phổi của bệnh nhi đã bị ảnh hưởng, nhiễm trùng da và nhiễm trùng huyết. Sau những giờ đầu điều trị, men gan của bé tăng khiến việc xử trí thêm phức tạp.
Bác sĩ khám cho bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt. Ảnh: VnExpress
Êkíp điều trị áp dụng phác đồ phản vệ độ III và phác đồ suy gan, kiểm soát các rối loạn, đồng thời dự phòng lọc máu cho bé. Hiện men gan giảm đáng kể, chức năng gan dần hồi phục, tổn thương phổi không tiến triển thêm, bệnh nhi vẫn đang được điều trị nhiễm trùng da và nhiễm trùng huyết. Nếu sức khỏe tiếp tục cải thiện, dự kiến sau khoảng hai tuần nữa bé có thể xuất viện.
Theo người nhà, tai nạn xảy ra khi bé đi chơi cùng hai anh. Bé và một người anh chạy vào lùm cây để trốn, định hù dọa người còn lại nhưng không may chạm phải tổ ong vò vẽ. Bé bị đốt hơn 70 vết, trong khi người anh 13 tuổi bị khoảng 6 vết hiện đã ổn định.