MS News đưa tin, theo bài đăng trên Facebook của công ty vận tải công cộng SBS Transit (Singapore) vào thứ Ba (ngày 4/2), anh Chen Long (42 tuổi) đang lái chiếc xe buýt số 58 thì một hành khách đưa cho anh chiếc ba lô "bị bỏ lại khi đến nút giao".
Chen Long nhanh chóng liên lạc với trung tâm điều hành. Thật trùng hợp, chủ sở hữu của chiếc ba lô đã trình báo về việc mất ba lô chỉ 25 phút trước đó.
Thấy vậy, sau khi kết thúc ca làm việc, anh Chen lập tức mang chiếc ba lô đến trung tâm.
Tài xế xe buýt trả lại ba lô chứa hơn 262 triệu đồng cho hành khách để quên. Ảnh: MS News
Tại đây, nhân viên kiểm tra, phát hiện trong ba lô có số tiền mặt hơn 14.000 SGD (hơn 262 triệu đồng). Họ nhanh chóng liên lạc với hành khách báo mất đồ lúc trước.
Khoảng 30 phút sau, nữ hành khách đã đến và xác nhận đó chính là chiếc ba lô của mình. Cô vui mừng khi nhận lại chiếc ba lô. Cô cho biết mình định mang tiền đi gửi ngân hàng nhưng lại để quên trên xe buýt.
“Tôi vui mừng khi mọi thứ bên trong vẫn còn nguyên. Tôi rất biết ơn anh tài xế, các nhân viên ở trung tâm đã giúp tôi lấy lại đồ. Kính chúc mọi người gặp nhiều may mắn trong công việc”, cô chia sẻ.
Anh Chen cũng cảm thấy rất vui vì đã trao trả chiếc ba lô chứa đầy tiền mặt về với chủ nhân đích thực của nó.
Anh cho biết: “Tôi tưởng tượng hành khách đó đã lo lắng như thế nào khi mất chiếc ba lô có nhiều tiền như vậy. Tôi rất vui vì đã trả chiếc ba lô về đúng chủ nhân của nó”.
Công ty cũng dành lời khen cho hành động của anh Chen. Đại diện công ty cho biết hành động của anh thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đáng tin cậy.