Một cái ngáp tưởng chừng vô hại đã thay đổi cuộc đời Hayley Black, 36 tuổi, khiến cô bị gãy hai đốt sống cổ, liệt nửa người và phải đối mặt với ca phẫu thuật sinh tử.
Theo Ngôi sao.VnExpress, năm 2016, Hayley, lúc đó trú tại Milton Keynes, Buckinghamshire, Anh thức dậy để pha sữa cho cô con gái sơ sinh. Theo bản năng, khi thấy con ngáp, Hayley cũng ngáp và vươn vai theo. Ngay lập tức, cô cảm thấy một luồng điện giật chạy dọc nửa người, cánh tay bị cứng đờ giữa không trung. "Tôi biết ngay có điều gì đó kinh khủng đã xảy ra", cô kể lại hồi giữa tháng 9/2025.
Chồng cô - anh Lan, 39 tuổi, ban đầu nghĩ vợ phản ứng thái quá. Tuy nhiên, trước sự nài nỉ của vợ, anh đã gọi xe cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện, mỗi cú xóc nảy khiến Hayley cảm giác như cột sống đang bị xé toạc. Tại bệnh viện, dù được dùng thuốc giảm đau, cô vẫn la hét suốt đêm. Các y tá lúc đó nói kết quả chụp chiếu không có gì bất thường, nhưng Hayley vẫn tin có điều gì đó không ổn với cơ thể mình.
Hayley Black, 36 tuổi bị gãy hai đốt sống cổ, liệt nửa người sau khi ngáp và vươn vai. Ảnh: Kennedy Newsand Media.
Sau khi xét nghiệm sâu hơn, các bác sĩ phát hiện hai đốt sống cổ C6 và C7 đã trượt về phía trước, chèn ép tủy sống do lực của cái ngáp. Tổn thương nghiêm trọng này khiến cô bị liệt hoàn toàn nửa người bên phải. Tình hình nguy kịch đến mức bác sĩ phẫu thuật thông báo cô chỉ có 50% cơ hội sống sót qua ca mổ.
Các chuyên gia y tế cho biết, đốt sống cổ C6 và C7 rất quan trọng trong việc hỗ trợ đầu và bảo vệ tủy sống. Tuy nhiên, chúng cũng là những đốt sống linh hoạt nhất, dễ bị tổn thương đĩa đệm và dây chằng khi chịu một lực đột ngột. Khi các đốt sống bị trượt, chúng sẽ gây ra tình trạng thoát vị đĩa đệm cấp tính và chèn ép vào tủy sống.
Tủy sống là dây thần kinh chính truyền tín hiệu từ não đến cơ thể. Chấn thương ở đốt sống cổ có thể gây ra liệt tứ chi hoặc liệt nửa người (như trường hợp của Hayley) tùy thuộc vào vị trí và mức độ chèn ép.
Các bác sĩ đã loại bỏ các đĩa đệm bị hỏng và cố định cổ Hayley bằng một tấm kim loại. Ca phẫu thuật thành công, nhưng cuộc sống của cô và gia đình hoàn toàn đảo lộn.
Hayley phải học lại cách đi sau nhiều tháng ngồi xe lăn. Chồng cô phải gánh vác việc chăm sóc vợ và nuôi con. Họ thậm chí đã có lúc trở thành người vô gia cư do khó khăn tài chính.
Hayley nằm trên giường bệnh, bên cạnh là chồng và con. Ảnh: Kennedy Newsand Media.
Tổn thương tủy sống của Hayley là vĩnh viễn. Cô phải uống thuốc hàng ngày để kiểm soát những cơn đau buốt như điện giật mỗi khi bước đi. Cô cũng mắc chứng đau xơ cơ, không thể làm việc hay vui chơi cùng con cái. Ngay cả hành động ngáp cũng trở thành nỗi ám ảnh.
“Mỗi lần cảm thấy một cơn ngáp sắp đến, tôi lại cố gắng kìm nó lại,” cô chia sẻ.
Hayley vô cùng biết ơn đội ngũ y tế đã giúp cô không phải ngồi xe lăn. “Nhờ họ, tôi vẫn còn ở đây, có thể đi lại và ở bên các con,” cô nói.
Trong một sự cố tương tự nhưng ít nghiêm trọng hơn, một cô gái 21 tuổi ở New Jersey (Mỹ), Jenna Sinatra, cũng gặp tai nạn hiếm gặp khi ngáp quá mạnh. Hàm của cô bị khóa chặt về mặt vật lý, khiến cô không thể ngậm miệng lại được. Tình trạng này kéo dài vài giờ và các bác sĩ phải mất 4 tiếng để khắc phục bằng cách cho cô dùng thuốc giãn cơ và "đẩy" hàm của cô trở lại.
Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM cho biết, Tiến sĩ Anthony Youn, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Michigan mô tả hiện tượng này là “khóa mở”, khiến hàm “bị kẹt mở theo đúng nghĩa đen”. Điều này rất hiếm, nhưng khi nó xảy ra khi ai đó ngáp thật to. Trong trường hợp của Sinatra, các khớp nối hàm và hộp sọ của cô đã tách ra.
Tình trạng này về mặt y học được gọi là rối loạn TMJ (rối loạn khớp thái dương hàm), liên quan đến các khớp nối xương hàm với hộp sọ. Ước tính có khoảng 5 đến 12% người Mỹ đã từng bị khóa hàm, mặc dù hầu hết các trường hợp đều khiến miệng đóng kín thay vì mở to như của Jenna.