Một bi kịch đau lòng đã xảy ra tại Baghpat, Uttar Pradesh, Ấn Độ vào đầu tuần này khi một phụ nữ 28 tuổi được tìm thấy đã tử vong sau khi uống thuốc độc.
Nạn nhân, được xác định là Manisha, để lại một bức thư tuyệt mệnh viết trên cơ thể cùng một đoạn video tố cáo chồng và gia đình anh ta liên tục quấy rối cô vì của hồi môn.
Vụ việc xảy ra vào tối 15/7. Trên cơ thể Manisha, những dòng chữ viết bằng bút mực trên tay, chân và bụng thể hiện rõ sự giày vò và tuyệt vọng. "Kundan và gia đình anh ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của tôi", một dòng chữ bằng tiếng Hindi viết.
Trước khi qua đời, Manisha đã quay một đoạn video ghi lại những lời tố cáo chồng cô - Kundan, cùng mẹ chồng, cha chồng và anh trai chồng.
Trong đoạn clip được cảnh sát thu thập, Manisha bật khóc và kể lại chi tiết việc cô bị bạo hành và quấy rối liên tục vì của hồi môn.
Ảnh: NDTV
Theo lời cô, gia đình chồng liên tục yêu cầu một chiếc ô tô và một khoản tiền mặt khổng lồ, mặc dù gia đình cô đã chi 20 lakh rupee (khoảng 600 triệu đồng) cho đám cưới và đã tặng một chiếc xe máy Bullet làm của hồi môn.
Nghiêm trọng hơn, Manisha còn khẳng định rằng cô thường xuyên bị cha mẹ chồng và chồng đánh đập, thậm chí bị ép phá thai.
Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ còn tiết lộ, khi cô không thể đáp ứng được các yêu cầu về của hồi môn, gia đình chồng đã cố gắng giết cô bằng cách giật điện.
Các quan chức địa phương cho biết, Manisha kết hôn vào năm 2023 với Kundan, một cư dân ở Noida. Chỉ vài tháng sau hôn lễ, áp lực đòi của hồi môn từ phía gia đình chồng bắt đầu đè nặng lên cô.
Sự tra tấn tinh thần ngày càng tăng khiến Manisha phải quay về nhà mẹ đẻ vào tháng 7/2024. Bốn ngày trước khi qua đời, gia đình Manisha bắt đầu thảo luận về việc ly hôn. Tuy nhiên, Manisha đã tuyên bố sẽ không ký đơn ly hôn cho đến khi gia đình chồng trả lại của hồi môn.
Cái chết của Manisha là một lời cảnh tỉnh đau lòng về vấn nạn của hồi môn vẫn còn tồn tại ở một số khu vực, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và bi thảm.
Vụ việc đang được cảnh sát điều tra làm rõ.