Khoảng 7h ngày 13/7, trên địa bàn Cà Mau xuất hiện mưa lớn kèm gió giật mạnh. Tiếp đó, lốc xoáy hình thành, quét qua các xã Khánh Bình, Trần Văn Thời, Trí Phải, Lương Thế Trân và vùng lân cận.
Chỉ trong ít phút, nhiều mái tôn, mái ngói bị cuốn phăng, cây xanh gãy đổ, đồ đạc trong nhà người dân bị gió hất văng. Sau đợt lốc, mưa giảm nhưng vẫn kéo dài nhiều giờ.
Ngay sau đó, chính quyền địa phương huy động lực lượng công an, quân sự cùng các đoàn thể hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa và thống kê thiệt hại để đề xuất phương án hỗ trợ.
Nhiều nhà dân bị sập sau cơn mưa dông lốc xoáy lớn ở Cà Mau. (Ảnh: Dân trí)
VietnamNet cho hay, theo báo cáo của Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau, xã Khánh Bình thiệt hại nặng nhất với 25 căn nhà và một điểm lẻ Trường Tiểu học Lý Tự Trọng bị ảnh hưởng. Trong đó, 5 căn sập hoàn toàn, 20 căn tốc mái, hư hỏng. Bốn người bị thương đã được đưa đi điều trị.
Kể về thời điểm mưa dông, chị Nguyễn Thị Hiền (trú tại xã Khánh Bình) cho biết trên Dân trí, khoảng hơn 7h ngày 13/7, 3 mẹ con chị còn đang ngủ trong nhà. Lúc đó, chị ngủ trên một giường, còn 2 con (11 và 13 tuổi) ngủ trên giường kế bên gần tủ thờ.
"Lốc xoáy bất ngờ ập tới hất thằng nhỏ 11 tuổi văng mấy thước. Cái tủ thờ cũng bị cuốn bay mất tiêu, may mắn con tôi rớt ở lại", chị Hiền bàng hoàng kể lại.
Chị Hiền cho biết, gia đình chị thuộc diện khó khăn. Con trai lớn 13 tuổi đang mắc bệnh. Căn nhà của chị trước đây cũng do các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng, nay đã bị lốc xoáy làm sập.
“Số tiền tôi mới mượn được vài triệu đồng chuẩn bị đi tái khám cho con, để trên đầu giường cũng bị cuốn bay mất, không còn ngàn nào. Giờ tôi không còn gì, chỉ còn cái nền nhà thôi”, chị Hiền nói trong cảnh xót xa.
Cách đó không xa, bà Huỳnh Thị Út (65 tuổi) vẫn ám ảnh khi nhớ lại khoảnh khắc căn nhà bị gió lốc tàn phá.
Nhiều căn nhà của người dân chỉ còn lại cái nền sau khoảng vài phút lốc xoáy quét qua. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Bà Út cho biết trên Tuổi trẻ, lúc xảy ra sự việc, chồng đang nằm võng, còn bà vừa vào phòng nghỉ vì bị rối loạn tiền đình. "Ông ấy la lớn 'nhà mình tiêu hết trơn rồi". Tôi bò ra ngoài thì thấy mái nhà bị tốc sạch, đồ đạc bay cuồn cuộn trên không trung. Tôi chỉ biết kêu trời rồi sụm xuống", bà Út kể.
Bà cho biết cơn lốc chỉ kéo dài khoảng vài phút nhưng sức gió rất mạnh. Khi chạy ra đóng cửa, chồng bà bị một tấm tôn bay trúng lưng và vùng hông, bị sây sát, bầm tím.
"Năm nay 65 tuổi, lần đầu tiên tôi chứng kiến cơn lốc dữ như vậy", bà nói.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các xã đã huy động lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; đồng thời thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại đề xuất hỗ trợ theo quy định.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Cà Mau xảy ra 82 vụ sạt lở đất, 43 vụ lốc xoáy cùng nhiều đợt mưa lớn, mưa trái mùa; thiên tai làm 2 người chết, 4 người bị thương, tổng thiệt hại ước tính hơn 25,4 tỷ đồng.