Chiều ngày 18/5/2026, tại địa bàn xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh tử vong.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, ông Trương Hữu Khoa (cư trú tại thôn Hùng Mạnh, xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ) đã chủ động di chuyển bằng xe máy đến hiện trường với mong muốn phối hợp cùng lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân.
Ông Khoa cho biết trên VietnamNet, lúc chạy xe máy tới bờ sông Lô gần đình Yên Lập, trong đầu ông chỉ mong phép màu xảy ra. Tới nơi, sau khi giới thiệu bản thân có kinh nghiệm bơi lặn, ông được đồng ý tham gia cứu nạn. Khi lao xuống dòng sông Lô sâu khoảng 4m, ông nhìn thấy các cháu dưới lòng sông và gần như chết lặng.
“Sau vài hơi lặn, tôi nhìn thấy hai cháu đang ôm ghì lấy nhau dưới nước. Tôi định gỡ từng cháu ra nhưng các cháu bám chặt quá nên phải kéo cả hai lên cùng lúc.", ông Khoa kể lại.
Ông Trương Hữu Khoa, người đã đưa 3 nạn nhân lên bờ. (Ảnh: Pháp luật Việt Nam)
Sau khi đưa 2 thi thể vào bờ bàn giao cho lực lượng chức năng, ông tiếp tục lặn xuống sông và tìm thấy thi thể nam sinh thứ ba cách đó khoảng 20m.
ông Khoa cho biết, hiện tại ông vẫn chưa hết buồn sau khi trực tiếp lặn xuống sông Lô tìm kiếm các nam sinh gặp nạn.
“Nước mắt tôi cứ chảy giàn giụa vì xót thương các cháu”, ông Khoa trải lòng.
Theo tin tức trên Pháp luật Việt Nam, nhằm kịp thời động viên, biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm vì cộng đồng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp gặp mặt và trao tặng ông Trương Hữu Khoa một phần quà khen thưởng trị giá 20 triệu đồng.
Ngay sau khi trở về nhà và nhận được số tiền thưởng lớn, ông Trương Hữu Khoa cùng gia đình đã thống nhất không giữ lại cho riêng mình.
Theo thông tin trên facebook cá nhân, ông Khoa cho biết: Trong sáng ngày 19/5/2026, vợ chồng ông Khoa đã quay trở lại địa bàn để đến thăm hỏi, phúng viếng và trao toàn bộ số tiền thưởng 20 triệu đồng này cho gia đình của 5 học sinh gặp nạn, chia đều mỗi hộ gia đình 4 triệu đồng, nhằm chia sẻ phần nào nỗi đau thương, mất mát to lớn cùng các gia đình nạn nhân.
Hiện trường vụ đuối nước thương tâm. (Ảnh: Giáo dục & Thời đại)
Theo Giáo dục & Thời đại, ngày 19/5, các thôn Yên Phú, Yên Lương, Yên Kiều thuộc xã Sông Lô (Phú Thọ) chìm trong nước mắt. Chỉ trong một ngày, địa phương phải tổ chức liên tiếp 5 đám tang cho các học sinh tử vong do đuối nước trên sông Lô.
Những vòng hoa trắng phủ kín lối vào. Tiếng kèn đám tang hòa cùng tiếng khóc nghẹn của cha mẹ, người thân khiến cả vùng quê nghèo nặng trĩu đau thương.
Các nạn nhân gồm Nguyễn Thanh L. (SN 2013) và Bùi Xuân N., Nguyễn Minh Q., Nguyễn Công Tr., Nguyễn Viết T. (cùng SN 2012), đều là học sinh lớp 8B Trường Tiểu học và THCS Tứ Yên.
Trong căn nhà nhỏ của em Nguyễn Minh Q., nhiều người lặng đi khi chứng kiến người mẹ ôm di ảnh con trai bật khóc nức nở. Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, bố làm thợ hồ, mẹ làm công nhân.
“Con ơi, sao bỏ mẹ mà đi. Bạn con đến thăm con đây này…”, chị Khổng Thị Ngãi, mẹ em Q., nghẹn ngào gọi tên con bên linh cữu.
Đứng lặng phía sau, ông Nguyễn Văn Đích - bố em Q. gần như suy sụp hoàn toàn sau cú sốc quá lớn. Người thân cho biết, từ lúc nhận tin dữ, ông hầu như không nói thành lời.
Anh Nguyễn Văn Đán, bác ruột của em Q., cho biết em là đứa trẻ hiểu chuyện, sống tình cảm và thường phụ giúp gia đình từ nhỏ.
“Bố mẹ đi làm suốt nên Q. thường tự nấu cơm, trông em. Hôm qua nghe tin cháu gặp nạn, cả gia đình như quỵ ngã”, anh Đán chia sẻ.
Không chỉ các gia đình nạn nhân, nỗi đau còn bao trùm Trường Tiểu học và THCS Tứ Yên - nơi 5 em từng theo học. Nhiều học sinh lớp 8B đứng lặng trước linh cữu bạn, chưa thể tin sự việc đau lòng vừa xảy ra.
Vụ việc là lời cảnh báo đau xót về nguy cơ tai nạn đuối nước đối với trẻ em khi kỳ nghỉ hè đang đến gần.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ, cùng với sự vào cuộc của chính quyền, nhà trường và các ngành chức năng, gia đình cần quan tâm, giám sát con em nhiều hơn trong dịp nghỉ hè; đồng thời tăng cường dạy bơi, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em.