Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người đàn ông trúng số hơn 9 tỷ đồng vì một sai lầm của nhân viên bán vé số

  • Nguyễn Linh
(DS&PL) -

Một người đàn ông sống tại Mỹ đã may mắn trúng số hơn 9 tỷ đồng do một sai lầm của nhân viên cửa hàng bán vé số.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn tin CNN, cho biết ngày 25/11, người may mắn trúng số trong câu chuyện là ông Michael Sopejstal (60 tuổi). Dù sống ở bang Illinois nhưng ông Sopejstal cứ vài tuần lái xe vài chục km sang bang Michigan để ăn tại nhà hàng yêu thích và ghé mua vé số.

Trò xổ số mà ông Sopejstal chơi là Lucky for Life với giá 2 USD cho mỗi dãy số và mỗi lần mua, ông chỉ chọn một dãy số cho 10 đến 20 đợt xổ số. Tuy nhiên, vào hôm 17/9, nhân viên tại cửa hàng đã nhầm lẫn và in tấm vé với 10 dãy số cho một đợt xổ. Dù vậy, ông Sopejstal vẫn lấy tờ vé số này.

Tờ vé số của ông Michael Sopejstal. Ảnh: MICHIGAN LOTTERY

Vài ngày sau, ông dò lại và vui sướng khi biết đã trúng số, giải thưởng cho phép ông lãnh 25.000 USD (hơn 606 triệu đồng) mỗi năm cho đến hết đời. "Tôi lập tức nghĩ về mọi thứ mà mình có thể làm với số tiền này và việc nên nhận tiền một lần hay lãnh từng năm. Đó thật sự là cảm giác tuyệt vời!", ông Sopejstal nói với các quan chức công ty xổ số Michigan Lottery.

Ông Sopejstal đã đi nhận giải và chọn phương án nhận một lần với tổng số tiền là 390.000 USD. Người đàn ông may mắn cho hay có dự định dùng số tiền để đi du lịch và để dành.

Những câu chuyện liên quan đến trúng xổ số không hề hiếm trên thế giới. Cách đây không lâu, người đàn ông tên Lý ở Vân Nam (Trung Quốc) đã chi 8 nhân dân tệ (hơn 27.000 đồng) để mua vé số trong một lần vui vẻ.

Nào ngờ, chiếc vé số trúng giải độc đắc 10,01 triệu nhân dân tệ (khoảng 34,2 tỷ đồng) và trong ngày nhận giải, người đàn ông đã dành hết số tiền cho người vợ của mình.

Nguyễn Linh (T/h)

Tin nổi bật