The Thaiger đưa tin, cảnh sát đã bắt giữ Menaphat (40 tuổi) vào sáng sớm 10/6 vì cáo buộc sát hại vợ, để thi thể cô trong chiếc ô tô đỗ tại Soi Phetchakasem 67 (Bangkok, Thái Lan), với động cơ vẫn đang chạy.
Trước đó, vào khoảng 21h ngày 9/6, các sĩ quan thuộc Đồn cảnh sát Phetchakasem nhận được tin báo về vụ một người phụ nữ tử vong. Nạn nhân được xác định là chị Nanticha (36 tuổi, vợ của Menaphat).
Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong chiếc ô tô màu trắng đỗ phía bên ngoài ngôi nhà của chị. Theo cảnh sát, chị Nanticha ngồi bất động trên ghế lái với vết thương do súng bắn ở cổ.
Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong chiếc ô tô màu trắng đỗ phía bên ngoài ngôi nhà của chị. Ảnh: Matichon
Một người hàng xóm kể lại, khoảng 11h cùng ngày, con trai cô không thể đi qua con hẻm do chiếc ô tô chắn đường. Thấy vợ chồng chị Nanticha và Menaphat đang ở trong ô tô, con trai cô đã yêu cầu họ di chuyển xe để lấy lối đi. Ngay sau đó, Nanticha lái ô tô vào sâu hơn trong hẻm để quay đầu rồi đỗ xe tại khu vực này.
Người hàng xóm bắt đầu nghi ngờ có chuyện bất thường khi phát hiện ô tô vẫn nổ máy từ lúc đỗ xe cho đến 19h cùng ngày. Tới khoảng 20h30, Menaphat ra khỏi nhà và vào bên trong ô tô. Khi đèn bên trong xe sáng lên, người hàng xóm “bủn rủn tay chân” khi nhìn thấy thi thể của chị Nanticha, lập tức báo cảnh sát.
Khi cảnh sát đến nơi, Menaphat đang ở trong nhà nhưng họ chưa thể bắt giữ người đàn ông này bởi anh ta đang cầm súng. Cảnh sát cũng lo lắng cho sự an toàn của con trai lớn của vợ chồng Menaphat, vốn được cho là cũng ở trong nhà vào thời điểm đó.
Tuy nhiên, không lâu sau, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ trường học của cậu bé này, xác nhận cậu bé vẫn đang ở trường bởi không có người đến đón như thường lệ. Cậu bé mắc chứng tự kỷ, vì vậy các giáo viên không cho phép cậu tự về nhà một mình. Họ đã cố gắng liên lạc với gia đình, rồi nhận được thông tin về vụ việc.
Cảnh sát sau đó phát hiện ngôi nhà bên cạnh cũng thuộc sở hữu của vợ chồng Menaphat nhưng đã cho thuê. Đáng chú ý, ngôi nhà này và ngôi nhà gia đình Menaphat đang sống thông với nhau qua một cánh cửa ở bên trong nên đã di chuyển qua đây để vào bắt Menaphat.
Cảnh sát đã mất tổng cộng 3 giờ để bắt giữ người đàn ông. Tại thời điểm bị bắt giữ, anh ta đang ở phòng ngủ trên tầng 3. Theo cảnh sát, vợ chồng Menaphat đã xảy ra cãi vã bên trong ô tô và anh ta có khả năng đã bắn vợ mình, trước khi bỏ thi thể cô lại trong xe, để động cơ chạy.
Cũng theo cảnh sát, Menaphat làm nhân viên bán ô tô, đã chung sống với chị Nanticha một thời gian dài. Hai người có với nhau 3 người con chung, gồm một bé 6 tuổi, một bé 4 tuổi và một bé sơ sinh 1 tháng tuổi. Trong đó, bé trai 6 tuổi sống cùng vợ chồng họ, trong khi hai đứa trẻ còn lại sống với họ hàng.
Hiện tại, cảnh sát đang lấy lời khai của Menaphat về chi tiết vụ việc và động cơ giết người của anh ta.