Theo VTC News, Hoover Rhorer (33 tuổi, sống tại Kentucky, Mỹ) đã trải qua một thời khắc kinh hoàng khi suýt bị tuyên bố chết não và đưa đi hiến tạng trong lúc đang hôn mê.
Hoover Rhorer nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu sau khi sử dụng ma túy quá liều. Chỉ hai ngày sau, đội ngũ y tế và gia đình gần như mất hết hy vọng, tin rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Tổ chức Cấy ghép Tạng phi lợi nhuận Kentucky Organ Donor Affiliates (KYDA) đã tiếp cận em gái của Hoover là Donna Rhorer. Họ thông báo về ước nguyện hiến tạng của Hoover và yêu cầu cô chấp thuận để ngắt các thiết bị hỗ trợ sự sống và bắt đầu quá trình lấy nội tạng.
Ảnh minh họa.
Donna Rhorer đã chia sẻ về nỗi đau và áp lực lúc bấy giờ: "Tôi vô cùng đau buồn, tưởng như đã mất đi người anh trai yêu. Các nhân viên ấy tạo cho tôi cảm giác phải để anh trai ra đi nhanh chóng vì như vậy các cơ quan nội tạng mới được khỏe mạnh."
Vì tôn trọng tâm nguyện của anh trai, Donna đã đồng ý hiến tạng. Tuy nhiên, Hoover vẫn sống sót sau khi bị ngắt máy.
Trong buổi lễ tưởng niệm danh dự (Walk of Honor) trước khi phẫu thuật, Hoover Rhorer, nằm trên giường bệnh, được em gái và hai cậu con trai nhỏ (8 và 9 tuổi) tiễn qua hành lang đến phòng hiến tạng. Dù đôi mắt nhắm nghiền, con ngươi của Hoover vẫn cố gắng đảo liên tục, một nỗ lực tuyệt vọng nhằm ra hiệu cho những người xung quanh.
Khi Hoover được đưa vào phòng mổ, các bác sĩ đã chuẩn bị để tiến hành lấy thận và tuyến tụy của anh. May mắn thay, chỉ trong những giây phút cuối cùng, một nhân viên y tế đã nhận ra sự bất thường rõ rệt của bệnh nhân và quyết định dừng ca mổ. Anh Hoover đã thoát chết trong gang tấc.
Hiện tại, Hoover đã được người thân đưa về nhà chăm sóc và sức khỏe đang dần hồi phục. Dù vậy, anh vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng trên bàn mổ đó.
Vụ việc của Hoover Rhorer đã khơi mào cho một cuộc điều tra quy mô lớn của chính phủ Mỹ đối với Cơ quan Dịch vụ và Nguồn lực Y tế Liên bang (HRSA).
Cuộc điều tra đã phanh phui tổng cộng 73 trường hợp phẫu thuật hiến tạng sai phạm tương tự. Các nhà điều tra kết luận rằng nhân viên y tế đã tắc trách khi không đánh giá phẫu thuật hiến tạng dựa trên mức độ ý thức của bệnh nhân đang hôn mê.
Báo cáo chính thức của chính phủ đã ghi nhận rõ ràng: Hoover đã thể hiện các dấu hiệu sự sống rõ ràng ở nhiều thời điểm, nhưng các nhân viên y tế và nhân viên tổ chức hiến tạng vẫn chỉ đạo tiếp tục chuẩn bị phẫu thuật.
Trước đó tại Anh, một câu bé đã suýt mất mạng vì bác sĩ chẩn đoán nhầm bệnh gây phẫn nộ. Theo Giáo dục & Thời đại, chị Debbie Johns, mẹ của cậu bé Kieran Johns16 tuổi, cho biết vì Kieran đau bụng nên chị đã đưa con trai đến bệnh viện đa khoa Colchester, Anh. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Kieran bị đau dạ dày, sau đó có kê đơn thuốc và cho cậu bé về nhà ngay.
Tuy nhiên, nhận thấy tình trạng của con không được tốt nên chị Debbie yêu cầu bệnh viện cho phép Kieran được nhập viện điều trị thêm.
Hai ngày sau khi nhập viện, tình trạng của Kieran trở nên nguy kịch hơn và phải đi cấp cứu. Lúc này, Kieran được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng huyết nguy kịch, nếu cấp cứu muộn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
“Khi con tôi đến khám lần đầu tiên, bác sĩ nói thằng bé chỉ đau dạ dày bình thường, có thể trở về nhà điều trị bằng thuốc nhưng tôi đã không đồng ý. Thật may tôi đã không đưa con về nhà nếu không bây giờ tôi đã mất đi đứa con duy nhất của mình”, chị Debbie cho rằng chính bác sĩ đã chẩn đoán nhầm bệnh cho con trai mình và tuyên bố sẽ kiện bệnh viện vì thái độ thiếu chuyên nghiệp và đạo đức trong nghề.
Trước tuyên bố của chị Debbie, phía đại diện của bệnh viện cho biết: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc về trường hợp của cậu Johns. Bệnh viện sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng và báo cáo chi tiết tình trạng sức khỏe của cậu Johns với gia đình. Nếu đúng là lỗi từ bệnh viện, chúng tôi sẽ xin lỗi và chịu trách nhiệm. Đó là bài học để chúng tôi cẩn trọng hơn trong công tác.”
“Nhưng nếu nguyên nhân không phải do sự tác trách của bác sĩ, chúng tôi cũng mong muốn nhận được lời xin lỗi từ gia đình. Dù sao, chúng tôi cũng mong cậu Johns nhanh chóng bình phục.”
Theo báo cáo của Ủy ban y tế và chăm sóc sức khỏe Anh, bệnh viện đa khoa Colchester là một trong những bệnh viện gặp nhiều tai tiếng nhất trong 2 năm gần đây bởi số lượng bệnh nhân khiếu nại ngày càng tăng.
Hiện tại, sức khỏe của Kieran đã hồi phục nhưng vẫn phải điều trị kháng sinh để bệnh nhiễm trùng huyết không tái phát.