Anh Hu Lei (Trung Quốc), người được biết đến với biệt danh "gã khổng lồ quỳ gối", đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái ở Trung Quốc. Sinh ra trong nghèo khó và mang trong mình căn bệnh bại liệt từ nhỏ, anh đã khiến hàng triệu người xúc động bởi sự tận tâm làm từ thiện phi thường, bất chấp hoàn cảnh sống khó khăn của bản thân.
Anh Hu Lei (Trung Quốc), người được biết đến với biệt danh "gã khổng lồ quỳ gối", đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP.
Dù cuộc sống mưu sinh chủ yếu từ việc nhặt ve chai, bán đồ thủ công vỉa hè, livestream trên mạng xã hội và khoản trợ cấp người khuyết tật, anh Hu Lei đã dành nhiều năm qua để thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Từ năm 2008 đến 2023, anh đã lặng lẽ quyên góp hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,6 tỷ đồng) để giúp đỡ 500 học sinh nghèo tiếp tục đến trường.
Gần đây nhất, anh đã quyên góp toàn bộ tài sản của mình để hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt ở huyện Rongjiang, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Anh đã ủng hộ hơn 5 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác, tổng trị giá 55.000 nhân dân tệ (khoảng 200 triệu đồng). Bạn bè anh cũng góp thêm 20.000 nhân dân tệ (73 triệu đồng) để chung tay thực hiện chuyến xe cứu trợ này. Sau khi thực hiện dự án cứu trợ này, tài khoản ngân hàng của anh Hu Lei chỉ còn vỏn vẹn 0,5 nhân dân tệ.
Dù bị bại liệt, chàng trai nhặt rác đã âm thầm cống hiến hàng tỷ đồng cho công tác từ thiện suốt hơn một thập kỷ. Ảnh: Toutiao.
Khi được hỏi về sự hy sinh và động lực cho những hành động này, anh Hu chỉ trả lời một cách khiêm tốn: "Hoặc là tôi không làm từ thiện, còn nếu đã làm thì tôi sẽ cho đi hết." Anh cũng chia sẻ thêm: "Tôi mắc nhiều bệnh, nhưng tôi phải tiếp tục công việc từ thiện này. Có quá nhiều người đã giúp đỡ tôi từ khi tôi còn nhỏ. Chính phủ cũng hỗ trợ tôi hàng tháng."
Câu chuyện đầy cảm động của anh Hu nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt chia sẻ và bình luận đầy ngưỡng mộ. Nhiều người dùng bày tỏ sự kính trọng sâu sắc: "Anh ấy quỳ trên mặt đất, nhưng xứng đáng để chúng ta cúi đầu ngưỡng mộ"; "Anh ấy là nhân vật khiến cả Trung Quốc xúc động. Hãy nhớ tên anh ấy - Hu Lei".
Tuy nhiên, bên cạnh những lời tán dương, cũng có những ý kiến bày tỏ sự lo ngại về việc anh "cho đi tất cả". Một bình luận đã viết: "Hành động từ thiện như vậy không nên được cổ xúy. Khi cần mua một chiếc bánh bao giá 2 tệ, anh ấy sẽ không đủ tiền mua cho mình", theo Phụ nữ số.