Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người đàn ông ngưng tim, liệt não sau khi bị con ong lạ đốt

(DS&PL) -

Sau khi bị con ong lạ đốt đúng một nốt, ông Cư ngứa ngáy, bứt rứt lan khắp người rồi dần quỵ xuống nền nhà.

Sau khi bị con ong lạ đốt đúng một nốt, ông Cư ngứa ngáy, bứt rứt lan khắp người rồi dần quỵ xuống nền nhà.

Báo Công an nhân dân dẫn nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đến chiều ngày 10/10 bệnh nhân Đoàn Văn Cư (63 tuổi, trú ở thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang) vẫn còn liệt não, hôn mê sâu sau ba ngày bị ong đốt.

Ông Cư đang được thở máy, điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa - Ảnh: báo Công an nhân dân 

Trước đó vào sáng ngày 7/10, ông Cư được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi bị ong đốt một vết. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, chết não nặng, tứ chi tê liệt, mạch và huyết áp không đo được, não thiếu oxy, ngưng tim, ngưng thở do sốc phản vệ, nên phải lọc máu liên tục, thở máy, mạch và huyết áp phụ thuộc vào thuốc vận mạch liều cao.

Theo tin tức trên báo Sức khỏe và Đời sống, bà Ngô Thị Cả (vợ ông Cư) cho hay, chỉ ít phút sau khi bị con ong đốt, ông thấy trong người quay cuồng nên vào nhà nghỉ, lấy dầu gió xoa lên vết ong cắn nhưng càng xoa càng ngứa. Cảm giác ngứa ngáy và bứt rứt lan khắp người rồi dần quỵ xuống nền nhà.

Được biết, con ong lao vào cắn ông to như ngón tay út, có màu nâu, râu dài, đầu loang lổ tựa như ong vò vẽ nhưng không phải ong vò vẽ. Lúc mới cắn xong thì thấy như bị kim chọc vào da sau đó thì giần giật cả người. Đây là con ong ông Cư chưa từng thấy bao giờ.

BS Nguyễn Văn Xáng, GĐ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa nhận định: Đây là trường hợp hiếm gặp. Bởi chỉ bị ong cắn một cái duy nhất mà đã suy đa tạng, ngưng tim và ngưng hô hấp.

Hoàng Giang (T/h)

Tin nổi bật