Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người đàn ông mới từ Quảng Bình vào TP.HCM, đạp xe chở cháu đi học rồi mất liên lạc

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Người đàn ông 66 tuổi quê Quảng Bình mới vào huyện Bình Chánh, TP.HCM được một ngày, khi đạp xe chở cháu đi học thì mất liên lạc.

Ngày 9/2, anh Trần Đăng Dân (46 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã trình báo Công an xã Vĩnh Lộc A về việc ông Trần Vệ (66 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình, ba ruột anh Dân) chở cháu đi học rồi mất liên lạc với gia đình nhiều ngày, báo Pháp luật TP.HCM thông tin.

Chia sẻ trên báo Dân Việt, anh Dân cho biết, sáng 7/2, ông Vệ chạy xe đạp từ nhà ở đường liên ấp 2-3-4 (xã Vĩnh Lộc A) chở cháu gái đến trường tiểu học Vĩnh Lộc 2 (huyện Bình Chánh) để đi học.

Sau khi chở cháu gái đi học, đến trưa cùng ngày, người nhà không thấy ông Vệ quay về nhà nên đi tìm. Đến thời điểm hiện tại, đã hai ngày gia đình mất liên lạc hoàn toàn với ông Vệ. Gia đình đi tìm nhiều nơi nhưng không gặp và cũng đã báo Công an xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) để hỗ trợ tìm kiếm ông Vệ.

Hình ảnh trước khi ông Trần Vệ ra khỏi nhà anh Dân. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo anh Dân, hằng ngày con gái anh đi học đều do cha mẹ chở hoặc hàng xóm đưa đi giúp. Sáng 7/2, khi mọi người chưa kịp đưa bé đi học, vì thương cháu, ông Vệ lấy xe đạp chở cháu đi học.

"Đoạn đường từ nhà tôi đến trường học của con gái chỉ hơn 1,5km. Tuy nhiên, ba tôi từ quê Quảng Bình mới vào TP.HCM được 1 ngày (ngày 6/2) để thăm con cháu. Do chưa quen đường, đây có thể là nguyên nhân khiến ông bị lạc. Khi đi, ông chạy chiếc xe đạp màu trắng, quần dài màu xanh bộ đội, áo xanh biển đậm", anh Dân nói và cho hay ba anh mất liên lạc 2 ngày nay.

Hiện gia đình anh Dân cùng Công an xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) đang tìm kiếm ông Trần Vệ. Người dân khi thấy hay biết thông tin gì về ông Trần Vệ xin liên hệ gia đình qua số điện thoại 0938 717415.

Tin nổi bật