Mới đây, lãnh đạo xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, một người đàn ông trên địa bàn vừa sống sót thần kỳ khi bơi 10 giờ đồng hồ trên biển.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1981, trú tại thôn Cương Gián, xã Cổ Đạm) ra khu vực biển Đan Hải (xã Đan Hải, Hà Tĩnh) để cào nghêu. Đến khoảng 6h, sau khi đưa số nghêu thu được lên bờ, anh Thanh quay trở lại biển tiếp tục công việc.
Thời điểm này, thủy triều dâng cao, sóng lớn bất ngờ đẩy anh Thanh ra xa. Dù cố gắng bơi ngược vào bờ, người đàn ông vẫn không thể vượt qua những con sóng mạnh.
Nhận thấy không thể tiếp tục bơi, anh chuyển sang cách giữ sức bằng việc thả nổi trên mặt nước, dùng chân đạp để duy trì cơ thể. Khi hồi lại sức, anh quạt tay, đạp chân tìm hướng vào đất liền.
“Lúc đó tôi không chống lại dòng nước nữa mà tìm cách giữ sức. Có sức thì bơi, mệt thì thả nổi. Tôi chỉ nghĩ phải cố sống để trở về”, anh nói, theo VietNamNet.
Có lúc anh bắt gặp tàu của ngư dân nhưng ở quá xa, không thể ra hiệu cầu cứu. Không có phương tiện hỗ trợ, anh dựa vào vị trí của mặt trời để xác định hướng về đất liền. Khi mệt, anh thả nổi để nghỉ, lúc hồi lại sức thì quạt tay, đạp chân tiếp tục bơi.
Anh Thanh trở về sau nhiều giờ lênh đênh trên biển. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống
Anh Thanh cho biết, có những thời điểm cơ thể gần như không còn đủ sức nổi trên mặt nước. “Có lúc người gần như chìm xuống, tôi lại phải cố đạp chân để ngoi lên. Khát nước, người mệt lắm”, anh nói.
Nhắc lại những giờ phút sinh tử, anh Thanh cho biết hình ảnh vợ con và cha mẹ là động lực giúp mình không bỏ cuộc. “Nghĩ đến cha mẹ già, vợ và 3 con nhỏ, tôi lại tự động viên mình. Khi vào được bờ, tôi nghĩ mình may mắn, đời mình có phúc mới thoát được nạn này”, anh xúc động nói.
Đến khoảng 16h, sau gần 10 giờ kể từ lúc bị cuốn ra biển, ông Thanh được dòng nước đưa dạt vào khu vực biển Đan Hải. Lúc này, ông gần như kiệt sức.
Một số người dân phát hiện ông nên lập tức hỗ trợ đưa lên bờ chăm sóc, cho thức ăn nhanh và nước uống.
Anh Thanh trở về sau nhiều giờ lênh đênh trên biển. Ảnh: Tiền Phong
Khi nhận tin ông Thanh đã sống sót, trôi dạt vào bờ, gia đình vẫn không dám tin. Chỉ đến lúc người dân gọi điện, cho xem hình ảnh ông Thanh được đưa lên bờ, mọi người mới vỡ òa và lập tức đến đón ông về.
Ông Thanh có vợ là bà Hồ Thị Kim Chi (40 tuổi) và 3 con. Con đầu năm nay lên lớp 6, con út mới tròn 1 tuổi.
"Trong giây phút sinh tử, tôi mới hiểu sự sống quý giá thế nào và một ngụm nước ngọt quý biết bao", ông Thanh nói.
Gắn bó với biển từ nhỏ, ông Thanh cho biết sau sự việc này vẫn tiếp tục công việc mưu sinh, nhưng chuyến đi vừa qua là một bài học nhớ đời.
"Khu vực tôi đến cào nghêu lần này là lần đầu tiên. Tôi nghe người dân nói ở đó có vùng nước xoáy. Nếu tiếp tục mưu sinh trên biển, tôi sẽ phải cẩn trọng hơn", ông Thanh chia sẻ, theo Dân Trí.