Đóng

Người đàn ông mắc động kinh 20 năm, kết quả chụp não hé lộ thứ "không ai ngờ"

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

20 năm ròng rã bị động kinh không rõ nguyên nhân, một người đàn ông 52 tuổi cuối cùng đã khám phá ra sự thật rợn người.

Tại Quảng Đông (Trung Quốc), một người đàn ông 52 tuổi bị động kinh suốt hơn hai thập kỷ cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân thật sự: trong não ông tồn tại một con sán dải dài tới 10 cm, đã ký sinh hơn 20 năm.

Tạp chí Tri thức dẫn nguồn HK01 cho biết, cách đây 21 năm, ông A Dũng (tên người bệnh đã được thay đổi) đột ngột lên cơn co giật khi đang ngủ, toàn thân rung mạnh, hàm cắn chặt, mắt trợn và mất ý thức. Bệnh viện địa phương chẩn đoán ông bị viêm dạng u hạt. Do được cảnh báo phẫu thuật có thể làm cơn co giật nặng hơn, bệnh nhân chọn điều trị bảo tồn bằng thuốc chống động kinh.

Hình ảnh cho thấy vùng trán phải của bệnh nhân xuất hiện viêm u hạt và phù não rõ rệt. Ảnh: Saostar.

Suốt hai thập kỷ, cơn động kinh vẫn tái diễn khiến ông luôn sống trong tâm trạng lo lắng, hạn chế tiếp xúc xã hội và gần như không dám đi đâu một mình. Ông mô tả “cảm giác trong đầu như có vật gì bịt kín”, thuốc ở các phòng khám tư chỉ giúp đỡ được tạm thời.

Khoảng một năm trở lại đây, bệnh tình của A Dũng trở nặng. Sau mỗi lần phát bệnh, ông có biểu hiện méo miệng, tê liệt nửa người và mất khả năng nói tạm thời. Kết quả chụp MRI cho thấy khả năng cao não bị ký sinh trùng xâm nhập, vì vậy ông được chuyển đến Bệnh viện Não khoa Quảng Đông 999 để phẫu thuật.

Bác sĩ Trương Húc Tiêu, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh II, cho biết hình ảnh cho thấy vùng trán phải của bệnh nhân xuất hiện viêm u hạt và phù não rõ rệt - dấu hiệu điển hình của bệnh sán dải Spirometra. Nhận định tình trạng ổn định, ê-kíp đã quyết định tiến hành mổ.

Theo Saostar, trong ca phẫu thuật, bác sĩ sử dụng hệ thống định vị thần kinh để xác định chính xác vị trí tổn thương, sau đó nhẹ nhàng gắp ra sinh vật ký sinh dưới kính hiển vi. Cuối cùng, họ đã lấy được một con sán dài khoảng 10 cm, màu trắng xám, còn sống. Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác nhận đây chính là sán dải Spirometra. Sau ca mổ, A Dũng hồi phục nhanh, tinh thần phấn chấn. Ông chia sẻ: "Tôi cảm giác như đầu óc được giải tỏa, nhẹ nhõm hẳn".

Con sán dài khoảng 10 cm, màu trắng xám, còn sống trong não bệnh nhân. Ảnh: Saostar.

Các chuyên gia cho biết nhiễm sán Spirometra thường liên quan đến thói quen ăn uống, chủ yếu do uống nước chưa đun sôi, ăn ếch, rắn, tôm cua chưa chín kỹ hoặc các món “tươi sống”. Bệnh nhân cho biết nhiều năm trước thường uống nước ở suối và đôi lúc sử dụng các món hải sản sống ướp đá.

Ký sinh trùng tồn tại lâu trong não có thể gây viêm, phù mô não và chèn ép cấu trúc thần kinh, dẫn đến động kinh, đau đầu, yếu liệt hoặc rối loạn ý thức. Do triệu chứng diễn tiến âm thầm và dễ nhầm với bệnh động kinh mạn tính hoặc u não, bệnh nhân thường được chẩn đoán muộn, dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng.

Tin nổi bật