Chuyện cổ tích giữa đời thời nhờ công tác làm sạch dữ liệu dân cư
Công an xã Thuận Lợi (thành phố Đồng Nai) cho biết vừa hỗ trợ ông Nguyễn Văn Khỏi (65 tuổi, quê Tiền Giang cũ) đoàn tụ với gia đình sau 48 năm thất lạc. Cuộc đoàn tụ kỳ diệu thông qua công tác rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư và cấp giấy tờ tùy thân cho người yếu thế trên địa bàn, thông tin từ báo Thanh niên.
Cuộc đoàn tụ kỳ diệu thông qua công tác rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư và cấp giấy tờ tùy thân cho người yếu thế trên địa bàn Đồng Nai. Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai và báo Thanh niên.
Theo tờ báo này, trước đó, vào tháng 5/2026, trong quá trình rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư và cấp giấy tờ cho những trường hợp yếu thế, Công an xã Thuận Lợi phát hiện ông Nguyễn Văn Khỏi đang sống một mình trong căn nhà trông coi rẫy cao su thuộc ấp Thuận Phú mà không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.
Người dân địa phương cho biết, ông Khỏi không có người thân thích và sống một mình tại đây nhiều năm qua.
Thượng tá Nguyễn Văn Tuyển, Trưởng Công an xã Thuận Lợi cho biết, những thông tin ông Khỏi cung cấp rất ít, trong khi nhiều địa danh đã thay đổi sau quá trình sắp xếp địa giới hành chính.
"Từ những dữ liệu ít ỏi, chúng tôi kiên trì đối chiếu cơ sở dữ liệu dân cư, rà soát từng đầu mối. Cuối cùng xác định được địa danh ấp Xóm Chủ trong ký ức của ông Khỏi hiện thuộc xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp", Thượng tá Tuyển cho hay.
Qua trò chuyện và khai thác thông tin, ông Khỏi chia sẻ bị thất lạc gia đình từ năm 1978 trong một lần đi ghe, rồi lưu lạc qua nhiều nơi trước khi dừng chân sinh sống tại xã Thuận Lợi. Đối với quê hương, trong ký ức mơ hồ của ông chỉ còn nhớ đến địa danh "ấp Xóm Chủ, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang".
Tiếp nhận thông tin, trung tá Lê Thanh Nam, Phó trưởng Công an xã Thuận Lợi cùng Ban Chỉ huy công an xã đã kiên trì xác minh, đối chiếu dữ liệu dân cư quốc gia. Kết quả xác định địa danh trong trí nhớ của ông Khỏi chính là ấp Xóm Chủ, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp).
Căn nhà nhỏ tại rẫy cao su xã Thuận Lợi là nơi gia đình ông Khỏi đoàn tụ. Ảnh: C.N
Ngay sau đó, Công an xã Thuận Lợi đã chủ động phối hợp Công an xã Gia Thuận rà soát các nguồn dữ liệu. Kết quả xác minh cho thấy tại địa phương trước đây từng có một gia đình mất tích người thân trùng khớp với thông tin ông Khỏi cung cấp. Tuy nhiên, gia đình này đã chuyển về sinh sống tại xã Cần Giờ, TP.HCM.
Trung tá Lê Thanh Nam, Phó trưởng Công an xã Thuận Lợi chia sẻ về giây phút đoàn tụ của gia đình ông Khỏi: "Đó là khoảnh khắc rất xúc động đối với chúng tôi. Sau gần nửa thế kỷ, cuối cùng gia đình cũng có thể xác nhận ông Khỏi vẫn còn sống".
Sau nhiều ngày kiên trì kết nối, đến ngày 3/8/2026, Công an xã Thuận Lợi đã liên lạc được với thân nhân của ông Khỏi tại TP.HCM. Qua đối chiếu kỹ lưỡng các thông tin chi tiết từ hai phía, gia đình khẳng định ông Khỏi chính là người thân thất lạc từ năm 1978.
Ngày 5/8, trong niềm hạnh phúc vỡ òa, đại gia đình gồm các em, các cháu của ông Khỏi đã cùng có mặt tại trụ sở Công an xã Thuận Lợi và được cán bộ, chiến sĩ công an xã đưa đến nơi ông Khỏi đang sinh sống. Cuộc hội ngộ tràn đầy nước mắt và niềm hạnh phúc đã khép lại hành trình tìm kiếm suốt gần 50 năm qua.
Gia đình chưa bao giờ thôi hy vọng
Báo VietNamNet ghi nhận ý kiến từ người thân, suốt 48 năm qua, gia đình chưa bao giờ ngừng tìm kiếm, nhiều lần dò hỏi khắp nơi nhưng đều không có kết quả. Có thời điểm mọi người nghĩ ông Khỏi đã không còn, song hy vọng đoàn tụ chưa bao giờ tắt.
Cuộc gặp gỡ sau gần nửa thế kỷ xa cách diễn ra trong không khí nghẹn ngào. Những cái ôm siết chặt, những tiếng gọi "anh", "cậu" tưởng chừng chỉ còn trong ký ức nay vỡ òa hạnh phúc.
Nghẹn ngào giây phút người đàn ông thất lạc suốt 48 năm nay gặp lại người thân. Ảnh: Công an Đồng Nai và báo Thanh niên.
Ngày đoàn tụ, ông Khỏi nhiều lần xúc động gửi lời cảm ơn lực lượng Công an xã Thuận Lợi và các đơn vị đã không quản ngại khó khăn để giúp ông tìm lại người thân.
"Tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày được gặp lại anh em của mình", ông Khỏi xúc động nói.
Đại diện gia đình ông Khỏi cho biết, sự mất tích của ông luôn là nỗi day dứt đối với người thân suốt gần nửa thế kỷ qua. Kể từ lần thất lạc năm 1978, gia đình đã nhiều lần đi khắp nơi tìm kiếm nhưng đều bặt vô âm tín. Dù thời gian trôi qua, mọi người vẫn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được tin tức về ông.
"Bà ngoại tôi, mẹ tôi và cả gia đình đã đi khắp nơi tìm kiếm, ngóng chờ tin tức trong vô vọng. Đến năm 2024, bà ngoại tôi qua đời mà vẫn chưa kịp gặp lại cậu, để lại trong lòng cả gia đình nỗi tiếc nuối khôn nguôi", đại diện gia đình chia sẻ.
Theo gia đình, khi nhận được cuộc gọi từ Công an xã Thuận Lợi thông báo đã tìm thấy ông Khỏi sau gần 48 năm thất lạc, cả gia đình gần như vỡ òa vì hạnh phúc. Ngay ngày hôm sau, mọi người lập tức thu xếp công việc để đến Đồng Nai đón ông trở về.
Đại diện gia đình gửi lời cảm ơn Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thuận Lợi, đặc biệt là Thiếu tá Lương Công Nam. Từ những ký ức rất ít ỏi về tuổi thơ của ông Khỏi, lực lượng công an đã kiên trì xác minh, đối chiếu dữ liệu và kết nối giúp gia đình thực hiện điều tưởng như không thể.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Thanh Hồng (43 tuổi, ở xã Cần Giờ, TP.HCM - cháu ruột ông Khỏi) xúc động chia sẻ: Ngày trước vì quá nhớ con, bà ngoại của anh đã nhiều lần trốn nhà đi tìm ông Khỏi khắp nơi. Có chuyến đi kéo dài vài tuần, có khi mất vài tháng nhưng đều vô vọng.
"Sau 3 năm cậu mất tích, gia đình tìm kiếm khắp nơi không có kết quả nên đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Bà ngoại đã lập lư hương thờ cúng cậu hơn 40 năm qua, mãi đến khi bà mất mới thôi", anh Hồng nghẹn ngào.