Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người đàn ông bán vé số tử vong trong phòng trọ: Hé lộ chi tiết "lạ" tại hiện trường

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Thấy người đàn ông bán vé số cả ngày không ra khỏi phòng trọ, hàng xóm chạy tới kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Dân Trí đưa tin, chiều 14/6, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong phòng trọ tại TP.Dĩ An.

Nạn nhân là ông P.T.A. (67 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM). Vụ việc xảy ra trong hẻm 420, đường Nguyễn Tri Phương, phường An Bình (TP. Dĩ An).

Theo đó, hơn 12h cùng ngày, người phụ nữ ở phòng trọ đối diện với ông A. không thấy ông ra ngoài nên đến gọi cửa. Bà gọi nhiều lần nhưng không thấy ông A. lên tiếng, nên đã đẩy cửa vào kiểm tra. Tại đây, người này phát hiện ông A. nằm tử vong ở khu vực bếp.

Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Trí.

Nhận tin báo, công an có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Tại hiện trường, nạn nhân nằm nghiêng mình, đầu tựa vào tường.

Người dân cho biết, ông A. làm nghề bán vé số, ông chuyển đến đây thuê trọ được khoảng 2 tháng và sống một mình. 

Trước đó, ngày 12/6, công an tỉnh Bình Dương cũng đang điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên tử vong trong phòng trọ.

Theo đó, khoảng 21h ngày 11/6, tại phòng trọ ở phường Vĩnh Tân, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nhiều người tá hỏa phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ nên đã trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, ghi nhận lời khai ban đầu từ các nhân chứng. Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ khác đến hiện trường tổ chức khám nghiệm để điều tra.

Một số nhân chứng cho biết nạn nhân khoảng 21 tuổi, dạo gần đây hay tỏ ra buồn phiền chuyện tình cảm, theo Người Lao Động.

Tin nổi bật