Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người dân nô nức về Quảng trường Ba Đình chụp ảnh trước thềm Đại lễ 30/4

  • Thành Lâm
(DS&PL) -

Người dân, du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đổ về đây với tâm trạng hân hoan, rạng rỡ khi được hoà mình vào không khí Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hàng ngàn người dân, du khách đổ về Quảng trường Ba Đình để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những ngày này, Quảng trường Ba Đình ngập tràn một không gian sống động và chan chứa cảm xúc khi hàng ngàn người dân, du khách đổ về đây để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Chỉ còn ít ngày nữa là ngày đại lễ, nhưng bầu không khí nơi đây đã mang đậm sắc màu lịch sử và niềm tự hào dân tộc. Tại khu vực vỉa hè tuyến đường Độc Lập và Quảng trường Ba Đình, dòng người tấp nập không ngớt, đặc biệt là giới trẻ Hà Nội. Nhiều người khoác lên mình tà áo dài truyền thống, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng, tạo nên những hình ảnh rực rỡ và thiêng liêng dưới nắng sớm tháng Tư.

Dù không phải là ngày cuối tuần nhưng khu vực này luôn đông kín người đứng check-in, chụp ảnh kỷ niệm.

Theo ghi nhận của PV Đời sống & Pháp luật lúc 10h sáng nay 25/4, rất đông người dân và du khách đã tập trung tại khu vực Quảng trường Ba Đình để check-in, chụp ảnh kỷ niệm. Từng nhóm người đứng xếp hàng ngay ngắn để chụp ảnh với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời xanh, trong khi các nhiếp ảnh gia liên tục bấm máy để bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nhất. Không khí tại đây sôi động nhưng vẫn trật tự, ai nấy đều mang tâm trạng hân hoan, rạng rỡ.

Không chỉ các bạn trẻ, mà cả các gia đình cũng tranh thủ lưu giữ những khung hình đẹp cùng người thân. Các bậc phụ huynh không ngần ngại diện cho con em mình, thậm chí cả những bé nhỏ chưa đầy một tuổi, những bộ áo dài xinh xắn, đồng hành cùng nhau trong hành trình hướng về cội nguồn. Nhiều người chuẩn bị công phu cho buổi chụp hình: từ trang phục, đạo cụ như cờ Tổ quốc, hoa tươi, đến việc thuê thợ ảnh chuyên nghiệp, tất cả đều mong muốn có được những tấm ảnh ghi dấu một thời khắc lịch sử trọng đại.

Các em bé được diện bộ trang phục “chiến sĩ nhí”, check in tại khu vực vỉa hè tuyến đường Độc Lập và Quảng trường Ba Đình.

Chị Trần Thị Yến (quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ khi đưa con trai 2 tuổi tới chụp ảnh tại quảng trường: "Tôi chọn cho cháu bộ trang phục bộ đội với mong muốn con sẽ hiểu và tự hào về truyền thống của cha ông. Ngay từ nhỏ, tôi đã dạy con về những giá trị lịch sử và tinh thần yêu nước. Hôm nay được cùng con đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, tôi thực sự xúc động". Bé trai được mẹ dắt tay, gương mặt rạng ngời trong bộ quân phục màu xanh, trở thành một trong những hình ảnh giản dị mà xúc động giữa không khí hân hoan tại Quảng trường

Bé Danh Minh – con trai chị Yến vừa thích thú vừa bỡ ngỡ khi lần đầu được chụp ảnh tại Quảng trường Ba Đình.

Bạn Nguyễn Thúy Hiền, đến từ Yên Bái, không giấu được niềm hạnh phúc khi lần đầu được đến Quảng trường Ba Đình đúng dịp cả nước hướng về ngày 30/4 lịch sử. Trong tà áo dài trắng tinh khôi, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng, cô gái trẻ chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất tự hào và xúc động khi được đứng ở nơi linh thiêng như Quảng trường Ba Đình. Việc mặc áo dài và cầm lá cờ Tổ quốc không chỉ để có một bức ảnh đẹp mà còn là cách tôi thể hiện lòng biết ơn và sự kính trọng đối với lịch sử dân tộc".

Thúy Hiền là một trong những bạn trẻ có mặt từ rất sớm tại Quảng trường Ba Đình để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp trọng đại.

Từ tỉnh Phú Thọ, chị Lương Như Ngọc đã thức dậy từ 5 giờ sáng để trang điểm và chuẩn bị lên Hà Nội chụp ảnh tại quảng trường. Mang theo bên mình chiếc nón lá được vẽ hình cờ đỏ sao vàng, chị bày tỏ: "Tôi muốn góp một phần nhỏ để lan tỏa hình ảnh Việt Nam trong dịp lễ lớn này. Chiếc nón lá mang đậm bản sắc dân tộc, và khi gắn hình cờ Tổ quốc lên, nó trở thành biểu tượng của niềm tự hào và tinh thần dân tộc mà tôi muốn mang theo trong từng khung hình".

Chị Như Ngọc không ngại đầu tư thời gian, công sức để có được những bức hình hoàn hảo nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo chia sẻ của nhiều bạn trẻ, việc đến Quảng trường Ba Đình vào dịp này không chỉ để lưu giữ những hình ảnh đẹp, mà còn là cách thể hiện lòng biết ơn và sự tôn trọng đối với những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Trong mắt họ, Quảng trường Ba Đình không chỉ là nơi ghi dấu sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập năm 1945, mà còn là điểm hội tụ linh thiêng của hồn thiêng sông núi mỗi dịp lễ lớn như 19/5, 10/10 hay 30/4.

Càng đến gần ngày lễ lớn, không khí tại đây càng thêm phần náo nức. Những tà áo dài thướt tha tung bay trong gió, những ánh mắt rạng ngời hạnh phúc bên quốc kỳ Việt Nam, xen lẫn sắc xanh áo lính của một vài nhóm cựu chiến binh trở lại thăm chốn xưa – tất cả tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc, thể hiện tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc đang tiếp nối qua từng thế hệ.

Giữa lòng Thủ đô, Quảng trường Ba Đình những ngày này không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử mà còn là điểm hẹn của niềm tin, khát vọng, tình đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. 

 

Tin nổi bật