Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người dân Hà Nội nô nức đổ về đền, chùa cầu may, du xuân chiều mùng 2 Tết

  • Thục Hiền
(DS&PL) -

Chiều mùng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hàng nghìn người dân, du khách đổ về đền, chùa cầu bình an cho năm mới.

 

Chiều mùng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hàng nghìn người dân, du khách đổ về ngôi chùa có lịch sử lâu đời nhất ở Thăng Long để dâng lễ, cầu bình an cho năm mới.

Vào dịp Tết, người dân thường đi lễ đền, chùa cầu may, xin lộc để hy vọng gia đình, người thân có một năm thuận lợi, gặp nhiều may mắn... Đây là một nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt.

Chiều 11/2, hàng nghìn người dân đổ về chùa Trấn Quốc (quận Hoàn Kiếm) để dâng lễ, cầu sức khỏe, bình an.

Nằm ở phía đông Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội), chùa Trấn Quốc từng được trang Wanderlust, website nổi tiếng về du lịch ở Anh, bình chọn là một trong 10 ngôi chùa có cảnh đẹp trên thế giới với phong cảnh hữu tình, thu hút các Phật tử và du khách thập phương.

Chùa Trấn Quốc diện tích tổng thể khoảng 3.000m2 với nhiều cây xanh, có hồ nước phía trước, tạo nên khung cảnh nên thơ nhưng vẫn đầy uy nghiêm của chốn tâm linh giữa lòng Thủ đô. Vào năm 1989, chùa Trấn Quốc được công nhận là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia.

Người dân nườm nượp xếp hàng vào chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ, Hà Nội). 

"Gia đình tôi thường có thói đi chùa cầu an vào những ngày đầu tiên của năm mới. Ngoài cúng lễ, mỗi lần đến đây, tôi thấy bản thân được thư giãn sau một năm làm việc vất vả", anh Đỗ Tuấn Anh (người dân đi lễ tại chùa Trấn Quốc) chia sẻ.

Không chỉ người dân trong nước, nhiều du khách quốc tế cũng tranh thủ tới chùa Trấn Quốc những ngày đầu năm mới để tham quan. 

Đa số người dân tới đây là để cầu bình an, mọi điều tốt đẹp đến với người thân và gia đình trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024.

Cách đó không xa tại Đền Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội) cũng thu hút đông đảo các gia đình tới tham quan, cầu may.

Chị Tuyết Lan (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Chị cùng gia đình của mình đến đây để đi lễ, mong một năm mới tốt lành, gia đình mạnh khỏe, con cái ngoan ngoãn học hành giỏi giang và đất nước luôn luôn hòa bình, mọi người đều sung túc hạnh phúc và ấm no".

Lượng người tới Phủ Tây Hồ rất đông vào buổi chiều, khu đặt bàn lễ cũng chật kín các mâm lễ.

Phủ Tây Hồ từ lâu đã được biết đến như một chốn linh thiêng quan trọng trong lòng người dân Thủ đô. Người dân tới đây để cầu tiền tài, tình duyên, sức khỏe và bình an cho người thân và gia đình.

Ảnh: Nhân dân, VTC News

Thục Hiền (T/h)

Tin nổi bật