Theo Tạp chí Gia đình Việt Nam, với nhiều người đàn ông, việc bị kéo lê qua từng gian hàng, nghe vợ lựa chọn từng bộ quần áo, đôi giày hay túi xách có thể là cực hình. Tuy nhiên, không ai ngờ có người lại sáng tạo đến mức tự dàn dựng vụ cướp xe chỉ để trốn buổi mua sắm. Câu chuyện dở khóc dở cười này vừa được cảnh sát thành phố Krasnoyarsk (Nga) công bố, khiến mạng xã hội nước này được một phen bàn tán sôi nổi.
Trang Oddity Central (Anh) dẫn nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết vụ việc xảy ra vào tháng 4 nhưng mới được công bố vào tháng 10. Ban đầu, một người phụ nữ đã gọi số khẩn cấp, thông báo rằng chiếc Toyota Corolla của chồng cô bị đánh cắp khỏi bãi đậu xe gần nhà. Sau một thời gian, cô này gọi lại để thông báo rằng chiếc xe đã được tìm thấy trên đảo Otdykha, thuộc thành phố Krasnoyarsk.
Khi cảnh sát tới kiểm tra, họ phát hiện ổ khóa xe bị phá và có dấu hiệu bị can thiệp. Tuy nhiên, qua quá trình thẩm vấn người chồng, cơ quan điều tra nhận thấy nhiều mâu thuẫn trong lời khai của anh này. Ban đầu ông nói để xe qua đêm, sau lại khai bị kẻ gian tấn công khi đang rời bãi đỗ.
Dựng hiện trường giả vụ cướp xe để trốn đi mua sắm cùng vợ. Ảnh minh họa.
Sau khi đối chiếu hiện trường, trích xuất camera giám sát và phân tích bằng chứng, cảnh sát kết luận không hề có vụ cướp nào xảy ra. Tất cả chỉ là màn kịch do chính người chồng dựng lên. Ông ta đã tự gây hư hại cho xe, rồi báo công an bị cướp để có lý do thoái thác buổi đi mua sắm cùng vợ, điều mà ông thừa nhận rất sợ.
Một nguồn tin từ cảnh sát địa phương cho biết, người đàn ông này muốn được ở nhà nghỉ ngơi cuối tuần thay vì lê la qua các trung tâm thương mại”. Không ngờ, kế hoạch trốn khéo lại biến thành vụ án thật sự.
Dù không có tiền án tiền sự, người đàn ông hiện phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù vì trò đùa tưởng chừng như vô hại này. Một vụ án hình sự đã được mở theo Điều 306 (Cố ý tố cáo sai sự thật) của Bộ luật Hình sự Nga, với mức án lên đến hai năm tù cùng lệnh cấm đi lại, theo báo Tin tức và Dân tộc.
Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Nga, thu hút hàng nghìn bình luận châm biếm. Nhiều người cho rằng “ông chồng đúng là ghét mua sắm tới mức liều mạng”, trong khi một số khác lại đùa rằng “thà đi mua sắm còn đỡ hơn là ngồi tù”. Một tài khoản viết mỉa: “Giờ thì ông ấy có cả hai năm trong trại để không phải đi shopping nữa”.