Đóng

Ngủ quên vì say rượu, người mẹ trẻ vô tình đè tử vong con trai 2 tháng tuổi

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Trong tình trạng say xỉn, người mẹ đã vô tình đè lên con trai 2 tháng tuổi của mình khi bé đang ngủ trên giường khiến bé tử vong vì ngạt thở.

SaoStar cho biết, một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại Brazil khiến dư luận bàng hoàng. Bé trai 2 tháng tuổi đã thiệt mạng ngay trên giường ngủ vì bị chính mẹ ruột, trong tình trạng say xỉn, vô tình đè lên người dẫn đến ngạt thở.

Theo truyền thông địa phương, sự việc diễn ra vào ngày 30/6 tại bang Amazonas, miền Bắc Brazil. Beatriz Pinto da Silva, 19 tuổi, đã tham gia một buổi tiệc cùng bạn bè và uống khá nhiều rượu. Khoảng rạng sáng, cô trở về nhà trong trạng thái không tỉnh táo và ôm con trai sơ sinh lên giường ngủ như thường lệ.

Đến khoảng 15h chiều hôm sau, Silva tỉnh dậy định chụp ảnh con trai gửi cho mẹ thì bàng hoàng phát hiện bé đã nằm bất động. Hoảng hốt, người mẹ lập tức gọi cảnh sát và lực lượng y tế. Tuy nhiên, các nhân viên y tế chỉ có thể xác nhận bé trai đã tử vong.

Báo cáo pháp y sau đó kết luận nguyên nhân tử vong là do "ngừng tim phổi" và "ngạt cơ học" – tình trạng mất khả năng hô hấp do bị vật nặng đè lên. Theo cơ quan chức năng, Silva đã nằm đè lên con khi ngủ mà không hề hay biết, khiến bé trai ngạt thở trong nhiều giờ.

Ngủ quên vì say rượu, người mẹ trẻ vô tình đè tử vong con trai 2 tháng tuổi. Ảnh minh họa.

Ngay sau đó, Beatriz Pinto da Silva đã bị cảnh sát bắt giữ và hiện đang bị tạm giam chờ ngày ra tòa xét xử. Cảnh sát cũng mở cuộc điều tra toàn diện để làm rõ các tình tiết liên quan đến cái chết thương tâm của bé trai.

Đại diện cảnh sát địa phương cảnh báo: “Đây không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các bậc phụ huynh. Trẻ sơ sinh cần được chăm sóc với sự tỉnh táo và thận trọng tuyệt đối. Bất kỳ sự bất cẩn nào, dù vô tình, cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Vụ việc khiến dư luận Brazil chấn động. Nhiều người bày tỏ sự thương tiếc cho đứa trẻ vô tội, đồng thời chỉ trích sự thiếu trách nhiệm của người mẹ. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng, việc làm mẹ ở tuổi 19 đã là một thử thách lớn, thì việc thiếu ý thức trong hành vi cá nhân như lạm dụng rượu bia càng khiến những sai lầm trở nên không thể cứu vãn.

Một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại Malaysia khi một người đàn ông 35 tuổi bất ngờ lên cơn đau tim qua đời, ngã đè lên con trai nhỏ mới 3 tháng tuổi khiến em bé tử vong thương tâm.

Theo VTC News, sự việc đau lòng xảy ra ngày 19/6 tại bang Melaka, Malaysia. Nạn nhân là bé trai Muhammad Nur Daniel Nurul Effendy, 3 tháng tuổi, con của anh Nurul Effendy Ibrahim (35 tuổi) và chị Azura (40 tuổi). Khi người mẹ phát hiện ra thì cả hai cha con đều đã qua đời trên giường.

Đêm hôm đó, Nurul có than phiền với vợ về việc bị đau ngực nhưng anh chủ quan không đi khám. Đến rạng sáng, anh bất ngờ lên cơn đau tim, ngã đè lên người con trai nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh.

Chị Azura kể lại khoảnh khắc đau lòng: "Lúc đầu tôi nghĩ trong nhà bị rò rỉ khí gas vì cảm thấy có gì đó bất thường. Nhưng khi nhìn vào giường, tôi phát hiện chồng mình bất tỉnh, còn con trai thì bị kẹp dưới cánh tay anh ấy. Khi đó con tôi vẫn còn thở nhưng rất yếu, da xanh xao".

Ngay lập tức, Azura gọi người thân đến giúp. Nurul rất nặng, cần đến 2 người mới có thể nhấc anh ra khỏi người cậu bé để đưa đi bệnh viện. Đáng tiếc là dù các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, bé Muhammad vẫn không qua khỏi do não thiếu ôxy trong thời gian dài.

Điều khiến mọi người thêm xót xa là vợ chồng Azura đã phải chờ đợi suốt 15 năm mới sinh được bé Muhammad, đứa con thứ ba của họ. Mất mát này để lại nỗi đau quá lớn cho người mẹ và thân nhân.

Tin nổi bật