Đóng

Ngư dân trôi dạt trên biển 24 giờ, dùng cách này để sống sót

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Sau khi rơi xuống biển, ông Thạch đã bám vào một tấm mút nhỏ. Đến khi kiệt sức, ông Thạch nằm lên trên và lấy đinh móc vào tay áo để khỏi bị sóng đánh rơi khỏi tấm mút.

Sáng 13/8, thông tin từ UBND phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk, một ngư dân tại địa phương vừa được cứu sống sau hơn 24 giờ lênh đênh trên mặt biển. Đó là trường hợp của ông Trần Ngọc Thạch (53 tuổi), trú tại phường Xuân Đài.

Nguồn: Tiền Phong

Báo Dân Trí đưa tin, khoảng 16h ngày 11/8, ông Thạch cùng 2 ngư dân đánh bắt cá trên vùng biển thuộc địa phận tỉnh Gia Lai. Thuyền bất ngờ bị hỏng nên cả 3 quyết định bơi ra biển khơi để tìm sự hỗ trợ. Cả 2 ngư dân đã được tàu khác phát hiện, cứu lên bờ an toàn còn ông Thạch bị trôi ra xa trên biển.

Lo lắng cho ông Thạch, gia đình ông đã đăng lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng chia sẻ đến các tàu cá giúp đỡ tìm kiếm.

Đến khoảng 16h20 ngày 12/8, ông Thạch được một tàu cá tìm thấy sau 24 giờ lênh đênh trên biển. Người đàn ông nhanh chóng được đưa lên tàu và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đồng thời, chủ tàu trình báo sự việc để cơ quan chức năng hỗ trợ.

Ngư dân Trần Ngọc Thạch (ngồi giữa, hàng đầu) được cứu sống sau hơn 24 giờ lênh đênh trên biển. Ảnh: Người lao động

Ông Thạch được tìm thấy ở vùng biển tỉnh Quảng Ngãi và đang được lực lượng biên phòng cùng các đơn vị tích cực phối hợp đưa nạn nhân về nhà.

Đến sáng 13/8, ông Thạch đã được đưa về nhà bình an.

Theo người nhà, sau khi rơi xuống biển, ông Thạch đã bám vào một tấm mút nhỏ. Đến khi kiệt sức, ông Thạch nằm lên trên và lấy đinh móc vào tay áo để khỏi bị sóng đánh rơi khỏi tấm mút., theo báo Người lao động.

Sau khi tìm thấy ông Thạch, người thân của ông cũng viết bài đăng trên mạng xã hội, cảm ơn cộng đồng đã hỗ trợ, quan tâm và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tàu cá cũng như lực lượng chức năng đã trực tiếp ứng cứu ông Thạch.

Tin nổi bật