Một người phụ nữ 22 tuổi ở Ấn Độ không may tử vong sau khi ngã từ tầng bốn của một tòa nhà trong lúc đùa giỡn với chồng. Vụ việc thương tâm xảy ra tại khu DLF Giai đoạn 3, thành phố Gurgaon, vào tối 16/7.
Nạn nhân, Boringi Parwahti, nhân viên tổng đài và chồng là anh D. Duryodhan Rao - hiện làm quản trị viên nội dung mạng xã hội - đều đến từ quận Ganjam, bang Odisha. Họ kết hôn cách đây hai năm và chung sống hạnh phúc.
Theo thông tin từ cảnh sát, vào thời điểm xảy ra sự việc, cặp đôi đang trò chuyện trên sân thượng. Parwahti bất ngờ trèo lên tường và ngồi trên gờ, chân gác sang hai bên.
Trong lúc đùa giỡn, cô hỏi chồng: “Nếu em ngã, anh có đỡ không?” Không may, chỉ ít phút sau, cô nghiêng người và mất thăng bằng.
Lúc này, Rao lập tức lao tới kéo vợ lại, nắm lấy tay cô trong khoảng hai phút và kêu cứu, nhưng không có ai xung quanh giúp đỡ.
Cuối cùng, Parwahti trượt khỏi tay chồng, rơi xuống bãi đất mềm phía sau tòa nhà và bị thương nghiêm trọng. Dù được đưa tới bệnh viện ngay sau đó, cô không qua khỏi vì vết thương quá nặng.
Ảnh minh họa
“Tôi đã van xin cô ấy xuống. Khi cô ấy cố trèo lại, cô trượt chân. Tôi cố giữ tay cô ấy nhưng không ai nghe thấy tôi hét lên. Cô ấy rơi khỏi tay tôi. Tôi đã làm tất cả những gì có thể”, Rao nghẹn ngào chia sẻ.
Cảnh sát xác nhận không có dấu hiệu phạm tội trong vụ việc. Theo Thanh tra Yogesh Kumar, Trưởng đồn cảnh sát khu vực, chồng nạn nhân bị bầm tím ở tay và ngực do cố gắng kéo vợ lên.
Gia đình Parwahti cũng không có khiếu nại nào và thi thể đã được bàn giao sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi.
Trong căn hộ nhỏ nơi hai người từng chung sống, bốn ngày sau cái chết của vợ, Rao vẫn chưa nguôi nỗi đau mất mát.
“Đó là vận rủi của tôi. Nếu không, chúng tôi vẫn đang sống hạnh phúc. Cả hai đều đi làm, chúng tôi đã lên kế hoạch có con. Nhưng tất cả tan vỡ chỉ trong khoảnh khắc”, Rao đau buồn nói.