Đóng

"Ngọc nữ màn ảnh" 8 lần bị "cắm sừng", 3 lần bắt gian chồng trên giường nhưng quyết không ly hôn giờ ra sao?

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Dù bị chồng phản bội tới 8 lần, trong đó 3 lần tận mắt bắt gian tại trận, "ngọc nữ" Châu Huệ Mẫn vẫn kiên quyết không ly hôn suốt hơn 20 năm.

Nhắc đến nữ diễn viên Châu Huệ Mẫn (Vivian Chow),sư khán giả yêu điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) không thể quên hình ảnh một ngọc nữ thanh thuần, mong manh và trong trẻo. Vẻ đẹp của cô từng được ví như bạch nguyệt quang - vừa dịu dàng, vừa mang chút gì đó mong manh khiến người ta muốn che chở.

Dù đã bước sang tuổi 58, Châu Huệ Mẫn vẫn là biểu tượng sắc đẹp và khí chất không thể thay thế.

"Ngọc nữ" đẹp không tì vết

Châu Huệ Mẫn sinh năm 1967. Trái ngược với xuất thân trâm anh thế phiệt của Nghiêm Chấn, Châu Huệ Mẫn sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cha mất sớm, cô được mẹ và bà nuôi lớn trong gian khó. Ngay từ nhỏ, cô đã có khát vọng tự thay đổi số phận, dùng tài năng để phụ giúp gia đình.

Năm 18 tuổi, Châu Huệ Mẫn bước chân vào làng giải trí qua một cuộc thi hát. Dù không giành giải cao, cô không bỏ cuộc, tiếp tục thử sức với cuộc thi DJ nghiệp dư và giành giải á quân. Bước ngoặt này mở ra con đường sự nghiệp đầy hứa hẹn, giúp cô từ một cô gái bình thường trở thành ngôi sao được săn đón bậc nhất Hồng Kông (Trung Quốc) lúc bấy giờ.

Châu Huệ Mẫn thanh thuần, mong manh và trong trẻo.

Khởi đầu với nghề dẫn chương trình, nhưng không bao lâu, Châu Huệ Mẫn đã chuyển hướng sang ca hát và gặt hái thành công vang dội. Ngay từ EP đầu tay, cô đã đạt doanh số ấn tượng, giành đĩa vàng. Hình ảnh trong ca khúc Big Times nhanh chóng trở thành hiện tượng, lan tỏa khắp làng giải trí hoa ngữ. 

Nhờ thành công này, Châu Huệ Mẫn chính thức được xếp vào hàng ngũ những giọng ca hàng đầu châu Á, trở thành “thiên hậu” trong lòng người hâm mộ. Song song đó, cô còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh, liên tục góp mặt trong các tác phẩm ăn khách và được khán giả ca ngợi bởi nét diễn tinh tế. 

Năm 1988, cô đóng phim đầu tay Heart to Heart và được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc tại giải Hồng Kông Film Awards năm 1989. Trong suốt những năm 1990, Châu Huệ Mẫn thống trị làng nhạc  Hồng Kông (Trung Quốc) với loạt bản hit như Vivian, A Long & Lasting Love (1991) và Endless Dream (1992)...  

Nhan sắc gây thương nhớ của Châu Huệ Mẫn.

Những cú sốc tình cảm  

Thế nhưng, trái ngược với sự nghiệp rực rỡ, chuyện tình cảm của cô lại chất chứa đầy sóng gió, thậm chí còn kịch tính hơn cả những kịch bản phim mà cô từng tham gia.

Trong quá khứ, Châu Huệ Mẫn từng yêu say đắm ca sĩ Trần Đức Chương - trưởng nhóm nhạc Radiers. Hai người từng lên kế hoạch kết hôn, nhưng sau một lần thất bại tài chính khiến Trần Đức Chương mất sạch tiền, cô đã quyết định chia tay vào năm 1991.

Thời điểm ấy, hai người đàn ông khác đồng loạt bước vào cuộc đời cô: Lưu Tích Minh và Nghiêm Chấn. Trong khi Lưu Tích Minh - bạn diễn của cô trong phim "Ô Kim Huyết Kiếm" công khai theo đuổi, thì Nghiêm Chấn lại theo đuổi bằng chiến thuật "bút chiến". Anh dùng chính tạp chí của mình để công kích đối thủ, đặt biệt danh xúc phạm Lưu Tích Minh, cho người theo dõi anh này rồi tung ảnh lên báo, khiến Lưu Tích Minh bị tổn hại nghiêm trọng hình ảnh. 

Sau khi loại bỏ tình địch, Nghiêm Chấn dồn hết tâm sức theo đuổi Châu Huệ Mẫn. Những bức thư tình đầy chất thơ, lời lẽ lãng mạn cùng xuất thân tài hoa đã khiến cô rung động. Họ nhanh chóng trở thành cặp đôi được ngưỡng mộ trong làng giải trí.

Nhưng "bản tính khó dời", năm 1994, Nghiêm Chấn bị bắt gặp hẹn hò Hoa hậu Hồng Kông Trần Pháp Dung. Sự việc khiến Châu Huệ Mẫn đau đớn, nhưng cuối cùng vẫn chọn tha thứ. Những năm sau đó, anh liên tiếp dính tin đồn với nhiều mỹ nhân như Diêu Nhạc Bích và nhiều nữ nghệ sĩ khác. Tuy vậy, Châu Huệ Mẫn vẫn kiên quyết giữ gìn hôn nhân.

Sau khi bị phản bội, nữ diễn viên vẫn tha thứ.

Bình yên sau những vết thương

Theo Saostar, trong một lần hiếm hoi trải lòng, Châu Huệ Mẫn nghẹn ngào tiết lộ rằng cô từng bị người đàn ông mình yêu thương lừa dối đến tám lần. Đáng chú ý, có đến ba lần cô tận mắt bắt gặp cảnh phản bội ngay trên giường. Những cú sốc liên tiếp này để lại vết thương sâu sắc, khiến nữ diễn viên rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần trong thời gian dài.

Nhiều người cho rằng cô "ngu ngốc" vì chấp nhận sống trong cảnh bị phản bội. Nhưng thực tế, Châu Huệ Mẫn không hề ngây thơ. Cô hiểu rõ lựa chọn của mình và chấp nhận trả giá để giữ một hình ảnh, một gia đình, một mối quan hệ có giá trị về nhiều mặt, từ tình cảm đến xã hội.

Với Châu Huệ Mẫn, cô không chỉ gìn giữ một cuộc hôn nhân, mà còn là sự ổn định trong danh tiếng, tài sản và cả hình ảnh cá nhân. Việc Nghiêm Chấn là con trai của một đại văn hào, mang đến cho cô một danh phận mà không phải ai cũng có được. Cô không cam chịu, mà là đang sống theo cách cô thấy xứng đáng.

Gần đây, nhiều tin đồn cho rằng cả hai đã ly hôn, nhưng cả Châu Huệ Mẫn và Nghiêm Chấn đều lên tiếng phủ nhận. Họ vẫn xuất hiện cùng nhau, chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc.

Châu Huệ Mẫn và Nghiêm Chấn

Rời xa ánh hào quang rực rỡ của làng giải trí, Châu Huệ Mẫn sống một cuộc đời an yên và kín đáo hơn. Nhưng mỗi khi xuất hiện, cô vẫn giữ được thần thái thanh tú và phong thái dịu dàng từng khiến bao thế hệ khán giả say mê.

Ở tuổi 58, Châu Huệ Mẫn vẫn được nhắc đến như "Ngọc nữ" của Hồng Kông với vẻ đẹp thanh khiết, gương mặt vẫn trẻ trung, làn da mịn như không hề lão hóa. Trang The Straits Times gọi cô là "Jade Girl". Châu Huệ Mẫn đại diện cho triết lý sống "dưỡng đẹp từ tâm": cô không ép bản thân phải nổi tiếng, không đề cao sự hoàn hảo, mà sống theo cảm xúc và chọn lựa.

"Tôi không ép bản thân đạt vị trí như thế nào, bằng lòng với cuộc sống đơn giản, tùy duyên, biết đủ", cô từng nói trong một cuộc phỏng vấn với Marie Claire.

Ở tuổi 58, Châu Huệ Mẫn vẫn được nhắc đến như "Ngọc nữ" của Hong Kong

Tin nổi bật