Người đưa tin dẫn thông tin từ For The Win Outdoors cho hay, một trong những câu chuyện kỳ lạ nhất trong lịch sử câu cá vừa được "đào lại", thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Sự việc hi hữu này xảy ra tại hồ Michigan, Mỹ, nơi một con cá hồi được phát hiện với chiếc nhẫn cưới đính kim cương buộc chặt vào đuôi, khiến cả một nhóm ngư dân đang tham gia giải đấu không khỏi kinh ngạc.
Jim Nelligan, thành viên của đội câu cá trên con thuyền "Grey Lion II", vẫn còn nguyên sự sửng sốt khi kể lại khoảnh khắc đáng nhớ này với USA Today/For The Win Outdoors: "Thật điên rồ. Chúng tôi bắt đầu tự hỏi ai đã làm điều này và vì lý do gì?"
Chiếc nhẫn gắn ở đuôi con cá. Ảnh: Jim Nelligan
Câu trả lời cho bí ẩn này nhanh chóng được hé lộ. Theo tờ Gia đình & Xã hội, ông Jason Rose, một hướng dẫn viên câu cá nổi tiếng ở Michigan, chính là người đã buộc chiếc nhẫn cưới của mình vào con cá hồi và thả nó xuống hồ gần cảng Whitehall khoảng một tháng rưỡi trước đó.
Chia sẻ với Chicago Sun-Times, Rose cho biết lý do đằng sau hành động độc đáo này: "Vợ cũ tôi luôn không hài lòng vì tôi dành quá nhiều thời gian cho việc câu cá. Khi ly hôn, tôi không muốn giữ chiếc nhẫn đó, cũng không muốn vứt bỏ hay đem cầm cố. Vì vậy, tôi đã quyết định giải thoát nó theo cách duy nhất mà tôi biết."
Rose tin rằng chiếc nhẫn này đã bị "nguyền rủa", và anh khẳng định rằng kể từ khi "giải thoát" nó, cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết.
Gần hai tháng sau "cuộc giải thoát" của chiếc nhẫn, trong khuôn khổ giải câu cá Pass the Passion của tổ chức Salmon Unlimited ở Illinois, Joe Penar đã may mắn bắt được chính con cá hồi mang chiếc nhẫn đặc biệt này.
Ban đầu, cả nhóm lầm tưởng đó là một thẻ theo dõi của cơ quan tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, khi lại gần, họ mới kinh ngạc nhận ra đó là một chiếc nhẫn cưới lấp lánh có khắc dòng chữ "SDH Steel" được buộc quanh đuôi cá.
John Massard, một thành viên trong nhóm, đã hài hước bình luận: "Tôi không hề biết cá hồi cũng kết hôn đấy!"
Chiếc nhẫn có khắc dòng chữ SDH Steel. Ảnh: USA Today
Về phần mình, Jim Nelligan vẫn bị ám ảnh bởi sự việc. Ông kể tiếp: "Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến – một vụ ly hôn. Nhưng buồn cười ở chỗ là chiếc nhẫn đó thực sự bị nguyền rủa. Kể từ khi nó xuất hiện trên thuyền tôi, tôi gặp đủ rắc rối: hỏng bộ điều khiển động cơ, công tắc nâng sàn lái chết máy, rồi cả ống mềm ở bến tàu cũng vỡ nốt!" Nelligan thậm chí còn nói đùa: "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ gửi lại nó cho chủ nhân, nhưng không có địa chỉ."
Được biết, câu chuyện về con cá hồi và chiếc nhẫn này lần đầu tiên được đăng tải trên tờ Chicago Sun-Times vào ngày 24 tháng 6 năm 2019. Không rõ vì lý do gì mà gần đây, nó lại được cộng đồng mạng "khơi lại" và lan truyền rộng rãi.
Dù là sự trùng hợp hay một định mệnh kỳ lạ, câu chuyện về chiếc nhẫn cưới và con cá hồi trên hồ Michigan chắc chắn sẽ trở thành một huyền thoại độc đáo trong làng câu cá, nơi sự kỳ lạ và hài hước luôn đan xen trong từng lần quăng cần.