Đầu tháng 5 vừa qua, Nguyễn Ngọc Nga (hay còn được biết đến với biệt danh Merchi Nguyen) đã cùng nhóm bạn thân thực hiện một chuyến đi đầy thú vị đến Vườn quốc gia Cúc Phương. Chia sẻ trên báo Dân trí, Nga cho biết, đây là lần đầu tiên cả nhóm đặt chân đến khám phá điểm đến xanh mướt này, và dù chuyến đi chỉ vỏn vẹn trong một ngày, những kỷ niệm mà nhóm bạn trẻ đến từ Hà Nội có được thực sự đáng nhớ.
Từ xóm Bống của Vườn quốc gia, cả nhóm đã di chuyển bằng ô tô, xuyên thẳng vào sâu trong rừng khoảng 3km. Mặc dù lối đi không quá rộng, chỉ đủ cho hai chiếc ô tô tránh nhau, nhưng việc di chuyển vẫn diễn ra khá thuận lợi và không quá vất vả.
Cây ráy khổng lồ ở Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh: Znews
Khi đang đi dọc lối mòn, nằm ngay bên trái đường, Nga bất ngờ phát hiện một cây ráy có chiều cao "khủng" gần 2,5m với những chiếc lá xòe rộng ra xung quanh như một chiếc ô khổng lồ. Ngay lập tức, cô và nhóm bạn đã quyết định dừng lại để chụp hình. Dưới tán lá rộng lớn của cây, Nga cảm thấy mình như biến thành một nhân vật tí hon bé nhỏ, lạc giữa không gian thiên nhiên kỳ vĩ và hùng tráng.
Nữ du khách đến từ Hà Nội như trở thành người tí hon khi chụp cùng "cây ráy khổng lồ". Ảnh: Dân trí
Khoảnh khắc độc đáo này sau khi được Nga chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt. Trên thực tế, trong những ngày gần đây, cụm từ "cây ráy khổng lồ rừng Cúc Phương" đã trở thành từ khóa được tìm kiếm rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít du khách bày tỏ mong muốn được đến tận nơi để lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu, như được trở về với tuổi thơ.
Theo Tạp chí Tri thức, kiến trúc sư kiêm nhiếp ảnh gia Nguyễn Hồng Nhật (35 tuổi, ngụ Hà Nội) cũng từng chụp ảnh cùng con gái dưới tán cây ráy cao quá đầu người trong Vườn quốc gia Cúc Phương. Anh cho biết đây là lần đầu bắt gặp bụi ráy "khủng" đến vậy.
Hai bố con chụp ảnh dưới tán cây ráy. Ảnh: Znews
Thông tin trên VietNamPlus, Vườn quốc gia Cúc Phương là khu bảo tồn thiên nhiên thuộc địa phận của 3 tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Những ngày này, Vườn quốc gia Cúc Phương bước vào mùa đặc biệt - mùa bướm sinh sản.
Hàng nghìn cánh bướm bay rợp trời ở khu vực Vườn quốc gia Cúc Phương thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng ngoạn và chụp ảnh kỷ niệm.
Mùa bướm sinh sản tại Cúc Phương vào khoảng tháng 4 và tháng 5. Giữa không gian rừng nguyên sinh xanh mướt, hàng ngàn cánh bướm đủ sắc màu bay rợp lối tạo nên khung cảnh vừa sống động, vừa nên thơ.
Mùa săn bướm là mùa đẹp nhất trong năm. Ảnh: Hải Yến/TTXVN
Du khách đi từ cổng rừng vào đã bắt đầu thấy bướm xuất hiện, nhưng khu vực từ trạm kiểm lâm thứ hai trở vào, những đàn bướm xuất hiện dày đặc hơn. Những loài bướm trắng, vàng, cam, xanh, có vân... tụ tập thành từng đàn, đặc biệt ở Hồ Mạc và khu động Người Xưa.
Càng đi sâu, khung cảnh càng đẹp và kỳ ảo. Khoảnh khắc những đàn bướm tung cánh như một "bức tranh sống" của thiên nhiên khiến, khiến bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng, lưu luyến mãi không quên.