Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nghiện làm đẹp đến mức chi 14 tỷ đồng cho 200 cuộc "trùng tu", cô gái nhận cái kết đau đến hết đời

  • Nguyễn Linh
(DS&PL) -

Cô gái nghiện phẫu thuật thẩm mỹ đến mức chi hơn 4 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 14 tỷ đồng ) cho 200 cuộc "trùng tu nhan sắc".

Theo đó, một cô gái hiện đang sống tại Quảng Tây (Trung Quốc) trở nên nổi tiếng trên MXH bởi câu chuyện "trùng tu nhan sắc" của mình. Cô đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ và nghiện làm đẹp từ năm 16 tuổi, mặc dù ngoại hình lúc đó của cô đã khá xinh xắn.

Cô gái nghiện phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 16 tuổi. 

Lần đụng dao kéo đầu tiên của cô là phẫu thuật cắt hai mí. Thời điểm đó, cô mê mẩn đôi mắt hai mí to của các diễn viên phim truyền hình Nhật Bản nên quyết tâm sở hữu bằng được đặc điểm này. Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật đó, cô lao vào hành trình nghiện thẩm mỹ.

Khi đó, bố mẹ cô không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào của con gái và chỉ nghĩ rằng, đó là một hình thức làm đẹp bình thường. Nhưng mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi cô bắt đầu ghét bỏ những bộ phận khác trên gương mặt, cơ thể. Sau đó, cô đã tới bệnh viện để tiến hành nâng mũi, cắt bỏ xương hàm dưới, nâng ngực và làm thêm nhiều cuộc phẫu thuật khác. Tổng số tiền cô chi cho hơn 200 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ là hơn 4 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 14 tỷ đồng).

Cô gái với đôi mắt tròn to đã trở thành tâm điểm lúc đó.

Thời điểm đó, tại Trung Quốc rất ít người phẫu thuật thẩm mỹ nên khi mạng xã hội bỗng xuất hiện một mỹ nhân có đôi mắt to, cằm nhọn và gương mặt nhỏ nhắn đã thu hút vô số sự quan tâm. Từ đó, cô được ca tụng là nữ thần mạng và nhận được kha khá lời mời quảng cáo. Chưa dừng lại ở đó, do chỉ cao 1m53 nên cô đã kéo chân thêm 10cm.

Hậu quả của việc thực hiện quá nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đã để lại sẹo trên mắt cô, mũi bị biến dạng và hàm dưới của cô phải cắt bỏ do hoại tử. Chiều cao của cô không được cải thiện và cô phải ngồi xe lăn đến hết đời.

Cô gái đã chịu hậu quả đến hết đời.

Riêng về vòng 1, do trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng do thuốc và cơ thể đào thải đã để lại nhiều dị vật, nhiễm trùng khiến cô phải cắt bỏ ngực. Bên cạnh đó, trí nhớ của cô cũng bị suy giảm nghiêm trọng do phải gây mê cho hơn 200 cuộc phẫu thuật.

Trên thực tế, đây không phải là trường hợp duy nhất thực hiện nhiều cuộc "đại tu" để có nhan sắc mong muốn. Cô nàng Pixee Fox (sinh năm 1990, Thụy Điển) cũng được biết đến là một trong những biểu tượng thẩm mỹ đình đám khi đã chi tới 500.000 bảng Anh (khoảng 14,6 tỷ đồng) để thực hiện 200 ca phẫu thuật. Hiện tại Pixee Fox vẫn được cho là sở hữu ngoại hình tựa như "nhân vật hoạt hình sống" và đang đảm nhận vai trò người mẫu ảnh.

Nguồn ảnh: Người đưa tin

Nguyễn Linh (T/h)

Tin nổi bật