Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Ngày Gia đình Việt Nam: Khoảnh khắc đáng yêu của những em bé trên lưng mẹ

(DS&PL) -

Những đứa trẻ vùng cao vẫn ngày ngày theo mẹ lên rẫy, xuống chợ mặc cho cái rét buốt của mùa đông miền núi...

Những đứa trẻ vùng cao vẫn ngày ngày theo mẹ lên rẫy, xuống chợ mặc cho cái rét buốt của mùa đông miền núi... Lưng mẹ chính là "khoảng trời của bé", vừa ấm áp, lại yên bình.

Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có hòa thuận, hạnh phúc, xã hội mới phồn vinh, phát triển bền vững được. Ngày 28/6 hàng năm được gọi với tên thân thương ngày Gia đình Việt Nam để nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình. 

Nhân ngày Gia đình Việt Nam, xin giới thiệu một số khoảnh khắc của “những em bé trên lưng mẹ” đáng yêu và ý nghĩa.

Một chú bé H’Mông ở Mù Căng Chải, Hà Giang, có nụ cười thật tươi bên mẹ.

Em bé người K'Ho trong vòng tay yêu thương của người mẹ ở xã Rô Men, huyện Đam Rông, Lâm Đồng.

Chú bé Dao ở Bát Xát với ánh mắt bỡ ngỡ, lần đầu tiên được mẹ cõng theo đi cấy.

Em bé Mông trên lưng bà mẹ trẻ.

Chị Thào Thị Sai địu con gái đi vui hội.

Chị địu 2 em xuống chợ.

Đứa bé được mẹ mua cho chùm bóng bay, dù chẳng biết chơi đùa với nó thế nào, nhưng vẫn thích thú ra mặt.

Ánh mắt trong trẻo của các em đẹp tựa các thiên thần bé nhỏ. Đôi lúc bẽn lẽn thẹn thùng khi thấy người lạ, khi lại rất ngơ ngác, ngạc nhiên, cũng có lúc vô tư lự, mặc kệ thế sự, cứ thế ngủ ngoan lắm.

Đối với những đứa trẻ vùng cao, lưng mẹ luôn là nơi bình yên nhất.

Ảnh: Báo Nhân dân, Tuổi trẻ, Yan News

Việt Hương (T/h)

Tin nổi bật