Đóng

Nga tung "liên hoàn cước" bằng "hỏa thần" TOS-1A, đánh sập loạt cứ điểm và công sự Ukraine

  • Phương Uyên
(DS&PL) -

Quân đội Nga đã sử dụng pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A để tiến hành tấn công, đánh sập các cứ điểm và công sự của Ukraine trên tiền tuyến.

Theo đài truyền hình Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/8 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng pháo phản lực TOS-1A để phá hủy hàng loạt cứ điểm và công sự của Ukraine tại mặt trận Krasnoarmeysky.

"Các máy bay không người lái (UAV) trinh sát đã tìm kiếm mục tiêu và gửi tọa độ về cho kíp vận hành hệ thống TOS-1A. Các đòn tấn công chính xác từ khoảng cách hơn 20km sau đó đã nhắm trúng nhiều cứ điểm tập trung nhân lực và công sự của đối thủ, mở đường cho việc tiến công của bộ binh trong khu vực", phía Nga cho biết.

"Hỏa thần" TOS-1A tấn công, đánh sập các cứ điểm và công sự Ukraine. Nguồn: Zvezda/VietNamNet

TOS-1A Solntsepyok là hệ thống pháo phản lực nhiệt áp được mệnh danh "hỏa thần của Nga". Hệ thống này sử dụng chung khung gầm với xe tăng T-72, có tổng trọng lượng đạt 44,3 tấn; dài 7,3m; rộng 3,6m và cao 3,07m. TOS-1A có tốc độ bắn 24 viên trong 12 giây và tốc độ di chuyển tối đa 60km/h, qua đó tạo ra sự linh hoạt trên tiền tuyến.

TOS-1A dùng tên lửa có đường kính 220mm. Khi tên lửa này phát nổ, khối hóa chất gây cháy nặng 45kg ở phần đầu tên lửa sẽ bung ra trong phạm vi giới hạn. Những chất này sẽ đốt cháy trong chớp mắt toàn bộ oxy trong không gian hẹp với nhiệt độ lên tới 1.000°C, đủ để tiêu diệt bộ binh của đối phương đang trú ẩn trong các công sự, hầm ngầm hoặc hang động.

Trong khi đó, cựu Tham mưu trưởng Lữ đoàn Azov của Ukraine , Trung tá Bogdan Krotevich tiết lộ, mặt trận Donbass đã bị chia cắt và các đơn vị của Ukraine đang đối mặt với những vòng vây lớn. Theo ông, tình hình của các lực lượng Ukraine ở khu vực Tây Nam Donbass xấu đi nhanh chóng và họ đang đối mặt với 2 vòng vây lớn.

Ông Krotevich cho biết, tiền tuyến giữa Pokrovsk (Krasnoarmeysk), thành phố lớn nhất do Ukraine kiểm soát ở phía Tây Nam vùng Donetsk (DPR) và Konstantinovka, một căn cứ trọng yếu cách đó khoảng 45 km về phía Đông Bắc đã gần như không còn tồn tại.

Giữa lúc giao tranh ác liệt ở Pokrovsk, binh sĩ Ukraine khẳng định họ “không có đường lui” khi vòng vây Nga ngày càng siết chặt. Dù các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, tiền tuyến miền Đông vẫn rực lửa, buộc những người lính phải bám trụ từng tấc đất để bảo vệ thành phố chiến lược này.

Tin nổi bật