Hãng tin Tass dẫn lời chuyên gia quân sự Andrei Marochko hôm nay (31/5) cho hay, quân đội Nga gần đây đã giành quyền kiểm soát phần lớn thị trấn tiền tuyến Vovchansk từ tay các lực lượng Ukraine.
"Ở hướng Vovchansk, tình hình ở đó có nhiều cải thiện trong một tuần qua. Binh sĩ Nga đã kiểm soát một khu vực rộng lớn tại đó và đang thực hiện việc ‘dọn dẹp’. Hiện tôi chưa thể nói phía Nga đã kiểm soát bao nhiêu % trong thị trấn này, nhưng chắc chắn phần lớn nơi đó đã nằm trong tay các lực lượng Moscow”, ông Marochko nói.
Ukraine căng mình đối phó với đà tiến như vũ bão của Nga. Ảnh: Reuters
Bộ Quốc phòng Nga trước đó báo cáo về việc kiểm soát Kondrashovka, một thị trấn nằm ngay cạnh Kupyansk thuộc vùng Kharkov. Các nguồn tin ủng hộ Moscow báo cáo rằng quân đội Nga đang tiến xa hơn về phía thành phố.
Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng được cho là đã giành thêm được nhiều vùng lãnh thổ ở phía nam sông Oskil, kiểm soát các vị trí xa hơn dọc theo các cánh đồng xung quanh ngôi làng Ridkodub mà họ mới chiếm được gần đây.
Tại phía nam Konstantinovka, hoạt động của lực lượng Moscow vẫn ở mức kỷ lục. Hình ảnh định vị địa lý cho thấy họ kiểm soát thêm nhiều khu vực dọc theo kênh đào và đang tiến đến ngôi làng Dyliivka.
Theo kênh Readovka, quân đội Nga tấn công thọc sườn các đơn vị Ukraine gần biên giới và đạt được thành công cục bộ trong quá trình chuẩn bị chung cho cuộc tổng tấn công vào Kupyansk và phát triển sâu hơn nữa vào phòng tuyến của đối phương bên kia sông Oskol.
Trong khi đó, kênh Military Chronicles cho biết, theo các nhà phân tích phương Tây, để chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công lớn của Nga, lực lượng Kiev đang xây dựng một tuyến phòng thủ mới dài tới 350km từ Kharkov đến Zaporizhia.
Nhiệm vụ của họ là ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga trong trường hợp mất Pokrovsk, Kramatorsk và Slavyansk. Các công sự không liên tục mà theo từng đoạn, dựa vào địa hình, sông ngòi và khu vực đô thị.
Theo các hướng kiên cố, họ đào tới 3 hào chống tăng, dựng "răng rồng", dây thép và các chiến hào hình chữ T ngắn, nhằm ngăn mặt trận sụp đổ trong quá trình đột phá của quân đội Nga. Các đoạn được lựa chọn sao cho lợi dụng được tối đa địa hình tự nhiên xung quanh các con sông và đồi núi.
Tất cả những điều này cho thấy Bộ chỉ huy Ukraine không kỳ vọng sẽ giữ vững được các vị trí hiện tại của mình ở Donbass và đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.