Đóng

Nạn nhân vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh bật khóc nức nở khi cả mẹ và dì ruột đều tử nạn

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Nữ sinh H. chia sẻ bố em qua đời hơn 1 năm trước do bệnh ung thư. Nay vụ tai nạn lật xe khách ở Hà Tĩnh đã cướp đi mẹ khiến em thành mồ côi.

Trong vụ lật xe khách xảy ra rạng sáng 25/7 tại tỉnh Hà Tĩnh, nữ sinh L.V.K.H. (lớp 9, quê tỉnh Thanh Hóa) là một trong những người may mắn thoát nạn. Nhưng mẹ và dì ruột của em đã qua đời trong chuyến đi định mệnh này, thông tin từ Dân Trí. 

Nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh), H. bật khóc nức nở kể, 20h ngày 24/7, đoàn 10 người (có mẹ, dì ruột và gia đình bạn của mẹ H.) lên xe khách giường nằm biển số 43F-007.xx tại Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) với mục đích vào thành phố Đà Nẵng tham quan, du lịch.

Trên xe, nữ sinh H. và chị ruột nằm tầng 2, còn mẹ và dì cùng những người trong đoàn nằm tầng 1.

Khoảng hơn 2h ngày 25/7, xe đi qua Hà Tĩnh, nữ sinh H. giật mình tỉnh giấc khi phương tiện này mất lái, chao đảo, lộn nhiều vòng rồi nằm nghiêng bên đường.

Nữ sinh H. đau đớn khi mất mẹ, dì trong vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Theo lời nữ sinh, em nằm tầng 2 nên may mắn bị thương và được người dân cứu ra ngoài.

"Em bị choáng váng, chấn thương và chuyển tới bệnh viện. Em không tìm thấy mẹ, sau đó nhận tin mẹ và dì đã mất", H. nấc nghẹn, theo Tiền Phong. 

Nữ sinh chia sẻ bố em qua đời hơn 1 năm trước do bệnh ung thư. Nay vụ tai nạn cướp đi mẹ khiến em thành mồ côi.

Chị L.T.P (cô ruột H.) cho biết: “Chuyến đi du lịch lần này những tưởng sẽ giúp các cháu vui vẻ, thư giãn trở lại sau nhiều mất mát nhưng nào ngờ lại thành thảm cảnh, tang thương. Cả đoàn 10 người thì 5 người không trở về, đau xót quá”.

Hiện trường vụ lật xe khách. Ảnh: Tiền Phong

Cũng là nạn nhân trong vụ lật xe, anh N.N.T. (SN 1979) cho biết anh cùng vợ xuất phát từ thành phố Hà Nội với mục đích trở lại Đà Nẵng làm việc. Khi xảy ra tai nạn, theo anh T., nhiều người đã bị văng ra khỏi xe khi các tấm kính vỡ và bị xe lật đè lên người.

“Vợ tôi cũng bị chiếc xe đè lên người. Khi vào bệnh viện, tôi mới biết tin vợ mình đã không qua khỏi”, anh T. đau xót kể.

Như đã đưa tin, xe ô tô giường nằm biển kiểm soát 43F-007xx chở khoảng 28 người do tài xế Lê Ngọc T. (SN 1989, trú phường Đông Quang, Thanh Hoá) điều khiển lưu thông từ Hà Nội đi Đà Nẵng.

Vào khoảng 2h ngày 25/7, khi đi đến Km571+800 Quốc lộ 1A thuộc TDP Đông Trinh, phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh), xe mất lái va vào các cột mốc và bị lật bên đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 10 người tử vong, 15 người bị thương, theo Vietnamnet. 

Theo Báo Hà Tĩnh, Danh sách nạn nhân tử vong:

1, Vũ Thị Thoan, SN 1978, trú tại Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa;

2, Vũ Thị Thủy, SN 1982, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội;

3, Nguyễn Đức Tuấn, SN 1976, trú tại Lục Nam, Bắc Ninh (Bắc Giang cũ);

4, Nguyễn Phương Thủy, SN 2012 (con anh Tuấn);

5, Bùi Thị Huệ, SN 1994, trú tại Đồng Văn, Ninh Bình (Hà Nam cũ);

6, Đỗ Phương Thảo, SN 2021, trú tại Đồng Văn, Ninh Bình (con gái của chị Huệ);

7, Nguyễn Thị Hương, SN 1990, trú tại Đà Nẵng;

8, Nông Thị Phượng, SN 1982, Lục Nam, Bắc Ninh;

9. Võ Thị Như Quỳnh, SN 1995;

10, Nguyễn Văn C., trú Bát Tràng, Hà Nội.

Tin nổi bật