Đóng

Nam thanh niên phóng hỏa khiến 8 người nhà vợ thiệt mạng thương tâm tại Campuchia

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một thanh niên 21 tuổi ở Kampong Cham (Campuchia) đã bị bắt sau khi phóng hỏa đốt nhà gia đình vợ, khiến 8 người thiệt mạng, sau đó sát hại một người khác.

Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Khmer Times cho biết, một thanh niên 21 tuổi vừa bị bắt với cáo buộc sát hại 9 người trong gia đình vợ, trong vụ phóng hỏa kinh hoàng vào sáng 23/11 tại tỉnh Kampong Cham, Campuchia.

Các nhà chức trách xác định nghi phạm là Soben Minea. Người đàn ông bị cáo buộc đã đốt nhà của gia đình vợ tại làng Pon, xã Tuol Sambuor, huyện Stung Trang, trước khi sát hại một người thân khác gần đó.

Theo chính quyền tỉnh Kampong Cham, vụ phóng hỏa xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 23/11. Có 8 nạn nhân, gồm 7 nữ và 1 nam, bị mắc kẹt bên trong và thiệt mạng trong vụ cháy. 

Nạn nhân thứ 9, một người thân nam, được phát hiện bị sát hại cách ngôi nhà cháy khoảng 100m.

Tất cả 9 nạn nhân đều là người thân của vợ Minea. 

Nghi phạm đã bị bắt chỉ vài giờ sau vụ phóng hỏa nhà vợ. Ảnh: KHMER TIMES

Cảnh sát truy lùng và bắt được Minea ngay trong sáng cùng ngày. Nghi phạm có vẻ không ổn định về tinh thần, nhưng xét nghiệm nước tiểu cho thấy người này không có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Các điều tra viên cho biết, Minea khai nhận rằng hắn quyết định ra tay với mẹ, anh và các cháu của vợ sau những cuộc cãi vã liên miên với bạn đời.

Giới chức mô tả vụ giết người là hành vi bạo lực gia đình cực đoan, cướp đi sinh mạng của gần như cả một đại gia đình. Chính quyền tỉnh gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và lên án hành vi của Minea là "tàn bạo, không thể tha thứ".

Hiện cảnh sát và công tố viên đang tiếp tục giám định pháp y và thẩm vấn, đánh giá trạng thái tinh thần của nghi phạm. Chính quyền kêu gọi công chúng và truyền thông theo sát những thông tin đã được kiểm chứng.

Tin nổi bật