Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nam thanh niên bị tình nghi sát hại cha ruột ở TP.HCM khai gì?

  • Đinh Kim
(DS&PL) -

Nghi phạm Nguyễn Anh Khoa bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở một khách sạn trên địa bàn quận 10 (TP.HCM).

Ngày 7/6, Công an quận Phú Nhuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang đấu tranh, lấy lời khai Nguyễn Anh Khoa (30 tuổi) để điều tra về cái chết của ông N.V.B. (72 tuổi, ngụ tại căn nhà 3 tầng trong hẻm đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TP. HCM), theo Tri Thức Trực Tuyến.

Được biết, ông B. là cha ruột của Khoa. Bước đầu, Khoa thừa nhận vì xin tiền tiêu xài nhưng cha không cho nên đã ra tay đánh đập, sát hại cha ruột.

Nghi phạm khai thời điểm gây án là vào trưa ngày 6/6. Sau khi sát hại cha ruột, nghi phạm đã lấy tiền, vàng rồi bỏ trốn. Cảnh sát tình nghi Khoa nghiện chất kích thích.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Liên quan đến vụ việc, báo Đại Đoàn Kết thông tin, khoảng 11h ngày 7/6, công an nhận được trình báo của người thân ông B. cho biết nhiều ngày nay không thể liên lạc được với ông, gọi cửa cũng không được.

Tiến hành phá cửa căn nhà, công an phát hiện thi thể ông B. trên sàn trong tình trạng cơ thể bị đâm nhiều nhát và đang phân hủy. Qua điều tra, Công an quận Phú Nhuận xác định nghi phạm là Nguyễn Anh Khoa.

Theo lời kể của hàng xóm, Khoa thỉnh thoảng kéo bạn bè về nhà chơi. "Cách đây 4-5 ngày, tôi thấy anh ta chạy xe máy đi rất vội vã, từ đó không về nữa", một hàng xóm nói.

Chỉ trong 4 tiếng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng bắt giữ Khoa khi nghi phạm đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn phường 12, quận 10 (TP.HCM).

Đinh Kim (T/h)

Tin nổi bật