Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

"Nam thần" đình đám một thời làm việc “bạt mạng” ở tuổi 64 để trả khoản nợ khủng cho vợ 

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Tần suất hoạt động của “thiên vương” Trương Học Hữu khiến công chúng bất ngờ và thương cảm.

Mặc dù đã 64 tuổi nhưng Trương Học Hữu không có nhiều thời gian nghỉ ngơi mà vẫn miệt mài chạy show, cả phim trường lẫn ca hát. Riêng trong năm 2024, ông tổ chức hơn 100 buổi hòa nhạc. Trung bình cứ 3 ngày, “thiên vương” nổi tiếng của TVB thập niên 1990 sẽ hát tại một concert.

Vì tuổi đã cao nên sức khỏe của Trương Học Hữu không quá tốt, việc chạy show liên tục khiến ông kiệt sức. Vào tháng 7/2024, ông phải hủy 3 đêm diễn vì bị viêm thanh quản. Trước đó, ông cũng phải hủy show diễn hồi tháng 3/2024 vì sức khỏe không đảm bảo.

Trương Học Hữu miệt mài làm việc ở tuổi xế chiều.

Tần suất hoạt động của Trương Học Hữu khiến công chúng bất ngờ và thương cảm. Rốt cuộc điều gì khiến nam thần một thời phải làm việc “bạt mạng” ở tuổi xế chiều như vậy? Lý do là vì khoản nợ 2 tỷ NDT (khoảng 7.000 tỷ đồng) mà anh đang gánh trên vai.

Được biết, đây là khoản nợ mà vợ anh – diễn viên La Mỹ Vy thua lỗ khi đầu tư chứng khoán. Để giải quyết bớt nợ nần, Trương Học Hữu đã bán căn biệt thực trị giá 430 triệu NDT (khoảng 1.500 tỷ đồng). Tuy nhiên, khoản tiền này chẳng thấm vào đâu nên Trương Học Hữu không còn cách nào khác ngoài việc phải “bán mạng” cho công việc để kiếm thu nhập.

Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu và Lê Minh từng được mệnh danh là "Tứ đại thiên vương" Hong Kong (Trung Quốc) vào thập niên 1990. Họ là những nam thần điển trai, tài năng được nhiều người yêu mến.

Trong đó, Trương Học Hữu là Ca thần (Thiên vương hát hay nhất) với loạt bản "hit" kinh điển như "Loving You A Little More Each Day", "Đợi em đến hoa cũng tàn", "Nụ hôn ly biệt"... Năm 1995, ông lập kỷ lục khi trở thành ca sĩ nhạc trẻ châu Á có album bán chạy nhất toàn cầu, xếp thứ hai thế giới chỉ sau "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson.

"Tứ đại thiên vương" Hong Kong (Trung Quốc) đình đám một thời. 

Trương Học Hữu phải lòng La Mỹ Vy trong thời gian đóng phim "Yêu em say đắm". La Mỹ Vy cũng trúng "tiếng sét ái tình" với Trương Học Hữu ngay lần đầu gặp gỡ. Cô từng tiết lộ rằng ngay lần gặp đầu tiên, cả người cô “như có dòng điện chạy qua”.

Để ủng hộ người yêu phát triển sự nghiệp, La Mỹ Vy quyết định giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và trở thành quản lý của Trương Học Hữu. Sau đám cưới, Trương Học Hữu cưng chiều vợ như bà hoàng, giao hết tiền bạc cho cô quản lý. Ông còn thuê hàng chục người giúp việc để giúp vợ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa.

Sống trong nhung lụa, lại được chồng yêu chiều, La Mỹ Vy dần "sinh tật". Nữ diễn viên nghe theo lời bạn bè, lao vào đầu tư chứng khoán dẫn đến liên tục thua lỗ. Từ hình mẫu "người vợ quốc dân", mỹ nhân này đã khiến người chồng tài tử lao đao vì món nợ “khổng lồ”.

Trương Học Hữu và La Mỹ Vy thời trẻ.

Món nợ quá lớn khiến La Mỹ Vy rơi vào cảnh khốn đốn vì cô chỉ làm nội trợ, phụ thuộc tài chính vào chồng. Thương vợ, Trương Học Hữu đứng ra gánh nợ. La Mỹ Vy bị cư dân mạng chỉ trích nhưng Trương Học Hữu vẫn một mực bảo vệ vợ.

Kể từ khi rời showbiz đến nay, La Mỹ Vy hiếm khi xuất hiện công khai, hiện giờ phải "ẩn dật" hơn nữa vì tình trạng kinh tế lao đao.

Tin nổi bật